Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #25
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Có một lần

    Có một lần anh nói chẳng yêu em
    Giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống gối
    Lòng chững lại những nhớ mong hồ hởi
    Ừ thì thôi đừng mộng nữa tim ngoan

    Phố ngậm ngùi, phố từ đó thênh thang
    Người dưng đến người dưng đi, chỉ vậy
    Gói vào thơ những nỗi niềm bỏng cháy
    Thơ nhu mì, vun giữ vạn tàn tro

    Có một lần... tình đứng trước so đo
    Dòng sông rẽ, bần thần con sóng ở
    Mối duyên nao bỗng một hôm ngờ ngợ
    Hoa cuối mùa xa xót lạnh mùi hương

    Có một lần em gói lại yêu thương...

    PL 23.5.2012
    Last edited by phale; 24-05-2012 at 09:44 AM.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của phale:

    Bình Nguyên (24-05-2012),get_out_cs (23-05-2012),MinhThy (23-05-2012),Nhím con (24-05-2012),Phu sinh (23-05-2012),Tường Thụy (25-05-2012),toitimtoi (29-05-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •