Bài 1 đến 10/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Threaded View

  1. #26
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Góc nhỏ Phale

    Nhớ mẹ

    Tháng 5 con về thăm phố
    Chông chênh những bước chân thầm
    Nhà xưa sang người từ độ
    Ngõ còn đâu nữa bâng khuâng

    Buổi trưa ngồi nghe chị kể
    Dường như vừa mới đâu đầy
    Mẹ lần tường ra bậc cửa
    Dõi theo bóng trẻ từng ngày

    Bao nhiêu mùa trăng xa mẹ
    Bấy nhiều kỷ niệm sinh sôi
    Ai bảo thời gian màu nhiệm
    Sao lòng vẫn nhớ không thôi…

    Tháng 5 con về thăm lại
    Chập chờn những giấc mơ quen
    Mộ xa mùa này lá rụng
    Ai nhang khói với lên đèn…

    Ngồi nghe chị rơi nước mắt
    Mẹ rành rạnh dáng hôm nao
    Thèm quá một lần ôm lại
    Mùi hương tóc mẹ cồn cào…

    PL 4.5.2012

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của phale:

    Bình Nguyên (24-05-2012),get_out_cs (22-05-2012),LaoÁi (04-05-2012),Lão K (23-05-2012),MinhThy (22-05-2012),Nhím con (07-05-2012),Thành Phước (04-05-2012),thuphong (05-05-2012),Triplec (05-05-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •