Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
Niềm vui ta chọn hôm nay
Là khi rảnh rỗi đặt bày lươn y
Hôm nay hỏi chữa bệnh gì
Là cơn dị ứng,bị thì khó ăn
Mề đay hay nổi lăn tăn
Khắp thân ngứa ngáy ăn nằm chẳng yên
Nặng hơn, tức thở luỵ phiền
Đôi khi biến chứng du miền...Vĩnh an
Thuốc thì đã có hàng đàn
Chuyên môn xét nghiệm an toàn là hơn
Căn nguyên chữa dứt từng cơn
Nhớ thêm kiêng cữ, kẻo lờn thuốc ngay
Gan kia dùng đã lâu ngày
Vẫn thường mỏi mệt khi say ngút trời
Mạnh gan tìm thuốc uống thôi
Nửa năm chạy chữa rượu mồi vô tư

http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=3495

@chuyển thơ theo iu cầu roài nhé hơ hơ

Anh chàng thi sĩ hôm nào
Một hôm bỗng lọt vào hào lươn y
Ống nghe đeo cổ, bút ghi
Tay bắt mạch, rồi... rù rì kê toa
Ai vào bệnh cũng khám ra
Người dị ứng, kẻ ái chà...viêm xoang
Người thì phán "phải thuốc thang
Nếu không cõi ấy bị sang có ngày"
...
Níu tay hỏi nhỏ chuyện này
Có người đang muốn thon gầy...làm sao?