Bạn Ơi Đừng Trách Nhau...!!!
... Thì bạn ơi...oan khiên..ừh có thể?
Cắt chúng ta một ranh giới không lời...
30.06.09
Của một người bạn nhờ CVK post dùm
Nhắn...
Đọc xong câu cuối giật mình
Lẽ nào đã cạn chân tình rồi sao?
Lẽ nào ranh giới thấp-cao?
Lẽ nào đóng cửa lối vào trái tim?
...
Không lời ranh giới ai tìm
Mà đem ra cắt - chia - dìm - hằn - sâu?
Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...