Trang 73 / 166 Đầu tiênĐầu tiên ... 2363717273747583123 ... LastLast
Bài 721 đến 730/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

  1. #721
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Nhỏ cũng đã đọc rất nhiều thơ chị PL viết ,Những bài thơ ko chỉ là những nỗi buồn man mác không tên ,mà dường như ...ẩn đầy sâu lắng ..
    Chị Pl cũng vui nhiều chị nhé ..
    Mong Chị sớm hoàn thành công việc và trở về cùng chung vui với mọi người .
    Trong lớp và ngoài lớp ,ai cũng đều nhớ cô giáo hết ...^^

    Thăm Chị


    Đến thăm chị một buổi chiều
    Mưa thu trên lá ,mang nhiều thương tâm
    Kìa chú sóc nhỏ ngoài sân
    Níu hời tia nắng mà phân vân buồn

    Mùa còn dày những khói sương
    Trái tim chị mãi còn vương vấn sầu
    Hoàng hôn mây bện tím màu
    Hẩm hiu cơn gió,úa nhàu hơi ..thơ

    Ai đong biển đắng vào mơ
    Hay là chỉ tại ông tơ ..se lầm
    Se lầm một mối thăng trầm
    Ngu ngơ ,chị lỡ đã cầm thương đau

    Vô tình nhặt chiếc lá nhàu ...
    Em như vừa chạm nỗi sầu chị mang ...

    Thanh Tú



  2. #722
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Vớ vỉn

    Chiều buồn ...mưa vắng...nắng thưa
    Ta nhìn lãng đãng....lơ thơ đời mình...
    Ngẩn ngơ vì một chữ tình
    Dửng dưng cười nhạt, khinh khinh nhếch mày...
    Trái tim lỡ kiếp đoạ đày
    Sao ai đó....bỏ lại đây hững hờ...
    Đêm ngày ra ngẩn vào ngơ...
    Mưa sao không đến....nắng chờ ngoài sân
    Không duyên xin cứ bâng khuâng
    Chẳng tình mong vẫn ân cần như xưa

    Bấp bênh cuộc sống đong đưa
    ....Cuộc tình mưa nắng...nắng mưa...cuộc tình!
    Giang tay đón gọi bình minh
    Gọi ngàn cơn gió rung rinh tơ tình
    Tình đời cười chữ bạc khinh
    Trăm năm cầm sắc ... lục bình nỗi trôi
    Dãi sông bên lỡ bên bồi
    Mưa xa giông bão nắng rồi hửng lên
    Nợ duyên đời cứ chông chênh
    Vầng trăng cắt nữa ... tênh hênh cuộc đời
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  3. #723
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Góc trời mưa bay

    PL xây ngôi nhà mới.
    Cảm ơn anh chị bạn bè ghé chơi nhé!


    Vu vơ chiều

    Mong manh nắng
    bên hiên ngày lộng gió
    Lá me vàng
    từng chiếc hững hờ bay
    Góc phố chiều
    chiếc ly cạn trong tay
    Nghe im vắng
    không nỗi niềm nào đọng

    Gió ơ hờ
    thổi mênh mông đồng vọng
    Chạm vào mây
    rơi những sợi mưa dài
    Ghế không người
    ta cũng chẳng chờ ai
    Những hạt mưa
    tan thầm vào kẽ đất

    Chiều vu vơ
    ngồi bên lề tất bật
    Mở ngăn lòng
    xếp lại những buồn vui
    Ngày đã cũ
    cuốn rèm đón mai thôi
    Vần yêu cuối
    vừa khô giọt mực cuối!

    PL 4.11.09


    Giữa hai giờ họp có chút thời gian rảnh, ra quán càphe gần đó nhâm nhi ly trà gừng...
    Quán nằm ngay góc phố, có những tán me xanh rợp.
    Những chiếc lá me lả tả rụng xuống theo từng cơn gió phủ lên những chiếc bàn ghế trống bên cạnh. Những chiếc lá me bé xíu, hanh vàng bay tản mác. Chợt nghe chiều mênh mang lạ.
    Những hạt mưa lác đác...
    Ngồi ngắm lá rơi, mưa lắc rắc, hồn mình cũng đi hoang...

  4. #724
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    PL cảm ơn các anh chị và các bạn đã đến với Góc nhỏ này trong thời gian qua.
    Đã đến lúc khép lại một thời hoang hoải.
    PL xin phép đóng topic này và mời anh chị và các bạn sang ngôi nhà PL mới xây "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui"

    Thân chúc các anh chị và các bạn luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống!

    PL.

  5. #725
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui

    Ta mỗi ngày đón niềm vui trong nắng
    Giữa nhân gian nào có vắng đau thương
    Hãy nhìn xem, rạng rỡ một con đường
    Đầy xanh mát, người đã nhường ta bước

    "Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương"
    Sẽ quên mau những vớ vỉn tai ương
    Lòng tâm niệm" bình thường là hạnh phúc"
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  6. #726
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Ta mỗi ngày đón niềm vui trong nắng
    Giữa nhân gian nào có vắng đau thương
    Hãy nhìn xem, rạng rỡ một con đường
    Đầy xanh mát, người đã nhường ta bước

    "Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương"
    Sẽ quên mau những vớ vỉn tai ương
    Lòng tâm niệm" bình thường là hạnh phúc"

    Cảm ơn TS xông đất nhà mới PL nha.

    "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui"
    Dẫu niềm vui phải tìm từ khổ nhọc
    Giữa sa mạc vẫn muôn loài cây mọc
    Thì lòng mình sao chẳng trổ mầm xanh?

  7. #727
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui

    Đặt tên cho Mẹ

    Đặt tên cho Mẹ là trò yêu thích của con trai.
    Bình thường con hay gọi mẹ "Mom" hay "Mami" (chắc là do nhiễm bài học tiếng Anh ở trường).
    Thi thoảng con bảo, hay Mẹ tên Mary đi, rồi cứ thế con gọi mẹ là Mẹ Mary suốt cả ngày.
    Tính đến bây giờ, con đã đặt cho Mẹ gần 10 cái tên. Cứ như là mỗi lần đổi tên mới cho Mẹ, con lại nhìn thấy Mẹ "dễ thương" hơn hay sao ấy.
    Hôm qua con lại đặt cho Mẹ cái tên mới...


    Tên cho mẹ, sắp dài một trang giấy
    Con vẫn còn tên mới mỗi ngày thêm
    Hẳn con muốn mỗi ngày mẹ trẻ lại
    Để suốt đời con có mẹ ở bên?

    Con trai nhỏ, bảy năm về cùng mẹ
    Là nguồn vui bất tận mỗi ngày sang
    Từng tên mới, chứa lòng con gởi gắm
    Như lời con "yêu mẹ lắm, vô vàn"

    PL 4.11.09
    Last edited by phale; 04-11-2009 at 01:25 PM.

  8. #728
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Cảm ơn TS xông đất nhà mới PL nha.

    "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui"
    Dẫu niềm vui phải tìm từ khổ nhọc
    Giữa sa mạc vẫn muôn loài cây mọc
    Thì lòng mình sao chẳng trổ mầm xanh?
    Chim kêu ríu rít đầu cành
    Đêm qua mầm mọc trên nhành hoa lan
    Lưng trời bím tóc xoã ngang
    Trỗ xanh tược dọc chẳng màng thiếu phân
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  9. #729
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Chim kêu ríu rít đầu cành
    Đêm qua mầm mọc trên nhành hoa lan
    Lưng trời bím tóc xoã ngang
    Trỗ xanh tược dọc chẳng màng thiếu phân

    Cảm ơn anh ghé thăm nhà mới của PL nha.
    Anh có cần PL chọn cho anh niềm vui ngày hôm nay không nà?

    Căn phòng làm việc của PL trông ra một con đường nhiều cây. Ngước mắt lên là có thể nhìn thấy những tán lá bàng, những hàng cây muồng vàng hoa, đôi khi nhìn thấy cả những cánh bướm rập rờn trên những bụi mười giờ sai hoa.

    Hay để PL hái tặng anh 1 bông mười giờ nhé!



    Những bông hoa đỏ mỏng manh
    Nở rộ mỗi ngày khi đến hẹn
    Biết sẽ tàn, hoa vẫn dâng trọn vẹn
    Những sắc hương cho trời đất một lần

    Hoa mười giờ em tặng, anh cầm
    Có thấy đời hồng dù trong chốc lát
    Hoa mỏng manh, cánh còn tràn khao khát
    Anh đã phong trần, ngại chi nữa chông gai?

    p/s: Đừng điên nữa anh nha.
    Last edited by phale; 04-11-2009 at 01:43 PM.

  10. #730
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Mỗi ngày ta chọn một niềm vui

    Cám ơn Phale nhiều lắm nha.
    Thực tình thì anh còn nhiều nhiều lắm những niềm vui nhưng anh không muốn vui cho mình mà ảnh hưởng đến người khác.
    Chỉ cần gõ thì cửa sẽ mở nhưng mở xong thì ... đâu đó lấp ló những niềm đau. Mà anh thì lại muốn vô tình chứ không muốn hữu tình vì ... hữu tình ... lúc nào cũng là những niềm đau chôn dấu !!!

    Mỗi ngày ta chọn một niềm vui?
    Oán khổ đâu đây lấp ló mùi!
    Cửa mở hương bay người đứng lặng
    Tình hoa tiến dễ khó hồi lui

    Xưa nay anh nổi tiếng là vạn lý độc hành trong vô tình cốc mà còn tránh không nổi mùi ... này. Huống chi là bước ra giang hồ thì sẽ thành đa tình khách mất, hic!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Trang 73 / 166 Đầu tiênĐầu tiên ... 2363717273747583123 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •