ĐÔNG SỚM
Mới giữa thu mà đã lạnh
Gió may ngoài cửa rập rình
Thưa bạn đến chơi không rượu
Dở câu thơ viết suông tình.
Lò sưởi lâu rồi nằm im
Nửa thanh củi không đủ nhóm
Hình như đông nay đến sớm
Loay hoay chắn gió một mình.
3/10/2009
TT
ĐÔNG SỚM
Mới giữa thu mà đã lạnh
Gió may ngoài cửa rập rình
Thưa bạn đến chơi không rượu
Dở câu thơ viết suông tình.
Lò sưởi lâu rồi nằm im
Nửa thanh củi không đủ nhóm
Hình như đông nay đến sớm
Loay hoay chắn gió một mình.
3/10/2009
TT
Last edited by Tường Thụy; 03-10-2009 at 06:41 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/