Chị đâu rồi Pha Lệ
Nhà cửa bỏ tan hoang
Em ghé vào bỡ ngỡ
Nhện giăng tơ bẽ bàng
Chị đâu rồi Pha Lệ
Nhà cửa bỏ tan hoang
Em ghé vào bỡ ngỡ
Nhện giăng tơ bẽ bàng
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Đau lòng!
Đành nỡ đoạn lòng bỏ bạn sao?
Những khi ấm áp thật đầy trào
Thuyền nghiêng sào chống tình từng nhận
Bão lớn bạt che nghĩa đã trao
Chén bát va xô cùng dọn chứ
Đũa thìa lệch nghiêng phụ so nào
Ba năm nỡ dứt một giây thế
Có phải lạnh lùng đến thế sao?
@ khi nào trời mát thì về đọc!
Last edited by hahaha; 23-04-2010 at 05:06 PM.
.
Đã từng...
Đã từng
nghiêng ngả cùng nhau
Câu thơ chén rượu
trăng sao trộn màu
Đã từng
lên tận núi cao
Chênh vênh ngọn gió
lao xao mây ngàn
Đã từng…
ừ đã từng mang
Thì đừng quên nhé
mây ngàn núi treo !
Nguyên Thoại
Tôi bước vào đây nơi góc nhỏ Phale
Mong muốn tìm một chút gì để nhớ
Nhưng tôi lại thấy vườn lặng nhà hoang
Cỏ dại um tùm, Ngõ xưa xao xác ?
Phale ơi, em ở đâu có biết
Nơi phương này, ngõ cũ đường xưa
Anh đứng đây nghe hồn lặng thôi đưa
Nhớ về em nơi chốn nào, năm cũ
hi hi
Giọt nước mắt
chảy niềm đau chồng chất
Nổi lòng em
đã buồn thấy buồn thêm
Thôi em ơi
Chuyện đời thường trăm lối
Có lối nào
Xóa nổi những đớn đau
Day dứt.
Chắc nghĩ lòng này vui lắm sao
Cắn môi lệ đắng vẫn dâng trào
Đệ huynh một phút đành buông dứt?
Tỷ muội bao năm nỡ đổi trao?
Trách kẻ mạnh lời từ dạo ấy
Buồn người mềm chí tự hôm nào
Mong mưa sớm dứt mây mù nhạt
Đêm tối trời trong mới thấy sao!
()
Chắc nghĩ lòng này vui lắm sao
Cắn môi lệ đắng vẫn dâng trào
Đệ huynh một phút đành buông dứt?
Tỷ muội bao năm nỡ đổi trao?
Trách kẻ mạnh lời từ dạo ấy
Buồn người mềm chí tự hôm nào
Mong mưa sớm dứt mây mù nhạt
Đêm tối trời trong mới thấy sao!
chợt ghé qua đây thấy nhiều sao
đọc lên nhiều thứ cũng dâng trào
sở khanh mấy câu thong thả hót
mỵ châu một phút lỡ làng trao
tình xuân lai láng như thế vậy
lòng người khúc khuỷu biết đường nào
thôi đã thế thôi làm chi nữa
chẳng trăng thì vẫn hãy còn sao
...........
đùa chút với chủ thớt nhi
nếu mà bực thì sẽ ko đùa nữa đâu
hoang phế.
góc nhỏ giờ đây đã tiêu điều
hoa tàn cỏ úa giậu liêu xiêu
dăm vần thơ cũ nằm chơ chỏng
gọi tiếng cố nhân để nhớ nhiều!
hnhu
Ly tan.
Nâng ly rượu - vọng cố nhân – nào cạn nhé
Góc cũ xưa – sao tĩnh lặng – ghê người
Màu trời xám - ứ đọng niềm u uất
Bỗng dội về - tiếng vỡ vụn ly tan
Rượu đỏ tươi - hay màu máu đỏ tươi?
Thấm đất bạc – Hay lòng người bạc?
Giọt máu đào - khô dần - rồi cạn kiệt
Đất chuyển mình? Từng mảng vỡ - tan hoang.
Last edited by OA _ NỮ; 12-06-2010 at 09:46 PM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera