Mua áo cho Mẹ
Mẹ ơi chợ Tết họp rồi
Con đi... áo đẹp mua rồi... buồn thiu
Nắng chiều vàng vọt hắt hiu
Con ngồi đốt áo... mây chiều khói lên
Ngày xưa... còn bé... không tiền
Chừ mua cho mẹ... mẹ trên trời rồi...
PL 8.2.10
Có ai nghĩ rằng những đứa trẻ này khó sống đến tuổi trưởng thành không???
Đôi mắt tròn, to...mà như 2 giọt nước mắt sắp rơi...
Phận người
Phận người trời cắt lỡ tay
Để em chừ đếm từng ngày...buồn vui
Nét sầu ai vẽ trên môi
Lệ sầu ai rót vào đôi mắt tròn
Lối chưa đi hết đã mòn
Đời chưa đặt bước...đã con cỏn đời
Mắt em tựa lệ chờ rơi
Mắt tôi sợi khói chơi vơi cay lòng
Sông chưa chảy vội cạn dòng
Em-con thuyền nhỏ... về trong vô thường...
PL 9.2.10
p/s: PL mượn tấm hình của LH (VC) chụp ở trung tâm Mai Hòa - chăm sóc những người bị nhiễm HIV
Chùm thơ cho em
1.
Lúng liếng là lúng liếng ơi
Cho tôi vay nhé nụ cười của em
Trải qua song gió bao phen
Nụ cười em vẫn hoa chen rạng ngời
2.
Trăng ơi em vẫn trẻ con
Đến nay mười sáu vẫn còn giận mây
Trời đêm lạc ánh sao gầy
Đêm buồn buông tiếng thở dài gọi trăng
3.
Trăng ơi
em lạc nơi đâu
Để đêm cô tịch
một màu tối đen
Nhớ trăng đêm lạc mất đêm
Để giờ mải miết
tìm
quên mất ngày
4.
Vườn yêu hoa chớm trổ bông
Nụ Tình chúm chím môi hồng đón Xuân
Vân vê vạt áo tần ngần
Nửa chừng em muốn …phân trần… chữ Yêu
H. 9.2.10
Giả Ngô...
Giả ngô anh khoá đi thi
Cũng ngồi chỗm trệ...cũng ghi danh bài
Nghĩ rằng phần thưởng vắt vai
Giờ đây dõi mắt chẳng ai....treo tên mình
Giả ngô ta cứ lặng thinh
Xem ai còn nhớ chút tình chò...Cô
Mứt gừng tặng nửa ký lô
Bây chừ mới hiểu răng hô quá trời
Giả ngô ta cứ giả ngô
Chờ hôm trao giải nhảy cồ cà tưng....
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.