Má đỏ lắm rồi đấy An ơi
Trốn sau lưng Ốc, Ốc cũng cười
Tưởng như trẻ lại 20 tuổi
Giấu mặt vào tay, thẹn quá trời...
Tình yêu nghĩ cũng lạ lùng
Đem chi đến thả vô lòng nghe vui
Trái tim những tưởng ngủ vùi
Một hôm thức dậy tươi cười... mình yêu..
Chúc giấc mơ của NDDY nhanh trở thành sự thật nhé!
Tình yêu cũng lây lan nữa hay sao í
híhí, fải là chúc cho tất cả giấc mơ của chị em mình thành sự thật, chị iu nhỉ
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
.
Giá một lần ta biến thành ốc nhỏ
Trong thơ em nghe ấm áp vỗ về
Qua từng lời bàn phím gọi đam mê
Vui bước xuân giấc mơ hiền chợt thức
TP
Sẽ còn có ngày mai
Thơ vẫn là thơ, đời vẫn đời!
Bồng bềnh mộng mị chút đầy vơi
Một hai ba bốn bừng mắt tỉnh
Ta vẫn là ta, đứng giữa trời!
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Câu thơ con chữ vô tình.
Cũng như tin nhắn, ẩn mình đâu đây...
Ai người gửi chút vàng bay?
Ai người trao gửi nặng này ta mang?
Đừng buồn ha chị. Tâm trạng của chị, HNhu bị quoài!
Những tin nhắn dzô tâm nhưng lại dày xé người nhận được nó.