Trang 4 / 64 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454 ... LastLast
Bài 31 đến 40/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default

    " - Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
    " - Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
    (sưu tầm)

    Đôi lời ăn ủi
    Bước vào thấy lệ ướt tuôn
    Thôi thì mong bạn nỗi buồn sớm tan
    Thơ ! thay lời ủi an
    Pha ơi qua lúc canh tàn
    kia lại sáng muôn vàn ánh kim
    Hãy nên mở cửa trái tim
    Vui tươi thanh thản lại tìm đến thơ
    Lên chăng ai hiểu chữ ngờ
    Trời đang nắng thế bây giờ lại mưa
    Nhìn mưa lại nhớ người xưa
    Gió lùa qua tấm áo thưa
    Mang theo hơi lạnh của mưa vào lòng
    .
    ( biết rẵng chữ Lên là sai chính tả, nhưng đành chấp nhận)

    p/s : Đọc thơ của Cô PL mà thấy pùn quá ak. Vui lên nào chị PL
    " sau cơn mưa, trời lại ..... mưa tiếp mà. ý lộn. sau cơn mưa trời lại sáng"
    Vui lên nào, ngoài kia còn rất nhiều niềm vui đang chờ chúng ta khám phá.
    Vâng! xin nhắc lại " Khám và phá"
    Last edited by Klosen; 14-05-2009 at 02:04 AM.
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của freeyourmind Xem bài viết
    Giữa Hai Chiều Quên Nhớ.

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia

    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh

    Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên
    ( hãy cố quên đi thà đừng nhớ. có nỗi nhớ sẽ là niềm vui, nhưng nỗi nhớ làm lòng ta se lại thì hãy quên như một giấc mộng qua. sống trên đời ai chẳng có đau,buồn,nhung,nhớ,sướng,vui.............. ..... nhưng dù thế nào mình vẫn luôn là chính mình. phải là người đủ nghị lực để vươn lên. ) Thân gửi
    Cảm ơn bài thơ tặng của FYM nhé..

    Ngỡ..


    Ngỡ dài lâu hóa nửa chừng
    Ngỡ hạnh phúc hóa muôn phần xót xa
    Ngỡ bình yên hóa phong ba
    Ngỡ vòng tay ấm hóa ra lạnh lùng
    Ngỡ gần chợt hóa mông lung
    Ngỡ như gai trổ trong lòng từ khi...
    Last edited by phale; 14-05-2009 at 04:02 PM.

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Từ khi...

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    " - Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
    " - Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
    (sưu tầm)

    Đôi lời ăn ủi
    Bước vào thấy lệ ướt tuôn
    Thôi thì mong bạn nỗi buồn sớm tan
    Thơ ! thay lời ủi an
    Pha ơi qua lúc canh tàn
    kia lại sáng muôn vàn ánh kim
    Hãy nên mở cửa trái tim
    Vui tươi thanh thản lại tìm đến thơ
    Lên chăng ai hiểu chữ ngờ
    Trời đang nắng thế bây giờ lại mưa
    Nhìn mưa lại nhớ người xưa
    Gió lùa qua tấm áo thưa
    Mang theo hơi lạnh của mưa vào lòng
    .
    ( biết rẵng chữ Lên là sai chính tả, nhưng đành chấp nhận)

    p/s : Đọc thơ của Cô PL mà thấy pùn quá ak. Vui lên nào chị PL
    " sau cơn mưa, trời lại ..... mưa tiếp mà. ý lộn. sau cơn mưa trời lại sáng"
    Vui lên nào, ngoài kia còn rất nhiều niềm vui đang chờ chúng ta khám phá.
    Vâng! xin nhắc lại " Khám và phá"
    Klosen mang cho cô ít nắng HN đi nè...

    Mưa...

    Mưa đổ mãi, buồn ngai ngái dậy
    Lật trang thơ chạm lại bóng hình
    Ngày chưa cũ đã lặng im
    Đường yêu chưa cũ... đã chìm bỗng dưng

    Cố vỗ về trái tim bướng bỉnh
    Mà lệ buồn ứa rịn không nguôi
    Tìm đâu được nữa niềm vui
    Nghe mưa tưởng lệ bên trời đang tuôn

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Đọc bài thơ này của bạn thấy lòng như chùng lại, buồn quá! Thu Phong chia sẻ với bạn một "Bến lặng" nha. Còn thơm mùi mực nè. Cười lên đi nào

    Bến lặng

    Con đường xưa mây xanh
    Rập rìu hoa và nắng
    Bàn tay em thật ấm
    Trong tay anh tình nồng

    Con đường xưa nắng hồng
    Mắt anh cười có nắng
    Mây xám thì đi vắng
    Lời em thì ríu ran

    Gió thì thào chen ngang
    Rẽ về qua lối mộng
    Cửa tâm hồn chưa đóng
    Lời tình yêu xôn xao

    Đời đẹp như chiêm bao
    Đâu biết ngày bão tố
    Gió hờn ghen mưa đổ
    Anh chẳng nói điều gì

    Anh im lặng ra đi
    Lòng em thành bến vắng
    Dòng sông kia cũng lặng
    Sóng hờ hững đôi bờ...

    13.05.2009Thu Phong
    Ai bán nụ cười?

    Ai bán nụ cười em mua với
    Điểm trang môi nọ với nhân gian
    Chiếc áo tình yêu tưởng vừa vặn
    Ngờ đâu đã rách giữa vội vàng

    Em cố vui cười...trong chốc lát
    Lại thấy nhiều hơn nỗi buồn về
    Nụ cười rộn rã ai người bán
    Cho lòng em thóat khỏi cơn mê

    P/s: Cảm ơn chị nhé... Em sẽ cố...

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Từ khi...

    Từ khi...
    Nắng cũng thôi vàng
    Con đường khóc giữa hai hàng cây khô
    Đời chìm trong bão giông xô
    Gió mang cát bỏng chực chờ rắc rây

    Từ khi..
    Mình trắng hai tay
    Trái tim nằm chết guộc gầy...lối quen
    Linh hồn gục giữa đêm đen
    Nấm mồ vừa đắp khắc tên riêng mình

    Từ khi..
    Người rũ ân tình
    Yêu không thề hứa, niềm tin tan rồi
    Nghẹn ngào, cay đắng lên ngôi
    Còn mong chi nữa...xa xôi...lại gần

    Đêm đêm góc gối lệ đầm
    Bàn tay ôm mặt rưng rưng tủi hờn...

    PL 11.5.09

    Từ khi…

    Từ khi… Áo lụa thôi vàng
    Con đường hò hẹn từng hàng úa khô
    Tình yêu ai nỡ bán xô
    Bao năm gần gũi cơ hồ đem rây

    Từ khi… vuột mất vòng tay
    Người về bến ấy bờ này thôi quen
    Mây buồn trời cũng xám đen
    Cỏ buồn đan lối chân quen đôi mình

    Từ khi… bỏ nghĩa quên tình
    Ê chề ở lại niềm tin bay rồi
    Ngày xưa ai rẽ đường ngôi
    Buông lời ước hẹn cho tôi kề gần

    Để giờ năm tháng ướt đầm
    Đường xưa lối cũ mưa ngâm… nắng hờn !

    12/05/2009 – Viên Mãn

  6. Thành viên cám ơn bài của teken:

    Bình Nguyên (29-06-2012)

  7. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default

    Ta đâu biết, tình đời như lá
    Khi thu về lã chã cứ rơi
    Chẳng màng ai xót tình đời
    Thâu đêm chờ đợi rã rời xác thân

    Người chẳng nhớ, ta còn vương vấn
    Cứ đêm về ta khấn trời cao
    Tình xưa nếu đã nhạt màu
    Xin ban phép lạ khổ đau chẳng còn

    Nay cô lẽ, còn đâu đưa đón
    Đường tình xưa mấy ngón tay đan
    Chỉ còn trong giấc mơ màng
    Buồn nhưng tim chớ trách than làm gì.....
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  8. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Ta đâu biết, tình đời như lá
    Khi thu về lã chã cứ rơi
    Chẳng màng ai xót tình đời
    Thâu đêm chờ đợi rã rời xác thân

    Người chẳng nhớ, ta còn vương vấn
    Cứ đêm về ta khấn trời cao
    Tình xưa nếu đã nhạt màu
    Xin ban phép lạ khổ đau chẳng còn

    Nay cô lẽ, còn đâu đưa đón
    Đường tình xưa mấy ngón tay đan
    Chỉ còn trong giấc mơ màng
    Buồn nhưng tim chớ trách than làm gì.....
    Lá rơi ... bến vắng ... còn chi?
    Tình xưa nhạt nắng ... trách gì trời cao !
    Tử sinh bắc đẩu nam tào
    Trần gian lây lất hanh hao kiếp người
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  9. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Lá rơi ... bến vắng ... còn chi?
    Tình xưa nhạt nắng ... trách gì trời cao !
    Tử sinh bắc đẩu nam tào
    Trần gian lây lất hanh hao kiếp người
    Từ khi mở mắt chào đời
    Tới khi nhắm mắt...rụng rời trả vay
    Chân tình nào phải hôm nay
    Trải bao năm tháng đắp dầy dầy thêm
    Cơn mưa rắc nhẹ bên thềm
    Có đâu lại khiến đá mềm tình rơi
    Giữ cho yên một góc trời
    Giữ cho thơ đẹp cho đời thăng hoa....
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  10. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Lá rơi ... bến vắng ... còn chi?
    Tình xưa nhạt nắng ... trách gì trời cao !
    Tử sinh bắc đẩu nam tào
    Trần gian lây lất hanh hao kiếp người

    Vắng...

    Chợt như một mình thôi
    Dù ngòai kia phố xá
    Những con đường bỗng lạ
    Chạy ngoằn nghoèo không đâu...

    Giọt nước mắt không màu
    Rơi trong ngày đang vỡ
    Chắc là không duyên nợ
    Nên một mình giờ đây...


  11. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Ta đâu biết, tình đời như lá
    Khi thu về lã chã cứ rơi
    Chẳng màng ai xót tình đời
    Thâu đêm chờ đợi rã rời xác thân

    Người chẳng nhớ, ta còn vương vấn
    Cứ đêm về ta khấn trời cao
    Tình xưa nếu đã nhạt màu
    Xin ban phép lạ khổ đau chẳng còn

    Nay cô lẽ, còn đâu đưa đón
    Đường tình xưa mấy ngón tay đan
    Chỉ còn trong giấc mơ màng
    Buồn nhưng tim chớ trách than làm gì.....

    Chiếc lá cuối cùng*

    Chiếc lá cuối cùng đâu còn nữa
    Đêm qua vừa rụng gió bay rồi
    Chuyện xưa huyễn hoặc.. chờ vô vọng
    Ta trút hơi tàn, nhắm mắt thôi...

Trang 4 / 64 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •