Trang 140 / 166 Đầu tiênĐầu tiên ... 4090130138139140141142150 ... LastLast
Bài 1.391 đến 1.400/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

  1. #1391
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Trần Nguyễn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    347
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Thôi buồn đừng bán
    Mang đấu giá chơi
    Rao giá thật hời
    Năm nụ hôn ...môi

    He..he...he... ghẹo chút cho đỡ buồn, k giận đấy nhé. Đang buồn chết người nè..




    .
    Chị TP gieo vần kiểu mới hén! Nhà em xin đáp lễ.

    Thì thôi chẳng bán
    Đuổi buồn đi chơi
    Gió xuân gọi hời
    Niềm Riêng bầu bạn

    TN
    À ơi múc ánh trăng vàng
    Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm

    (TNQSO117)

  2. #1392
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Nỗi buồn bán được
    Mình giàu to rồi
    Mai về mở quán
    Đem buồn bán thôi...



    Đời chỉ mua vui
    Buồn mất công bán
    Đem chia bè bạn
    Nhấm nháp qua mùa

  3. #1393
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Buồn rơi buồn rụng
    Gió cuốn chân trời
    Em ơi níu lại
    Cho buồn khỏi vơi.


    Buồn không vơi thì thơ mới đầy được chứ!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #1394
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Chị TP gieo vần kiểu mới hén! Nhà em xin đáp lễ.

    Thì thôi chẳng bán
    Đuổi buồn đi chơi
    Gió xuân gọi hời
    Niềm Riêng bầu bạn

    TN
    hiihhi...viết bậy quá ha. Thông cảm cho chị nha. Viết vội mà

    Xuân vẫn còn nồng
    Hạ thì xa ngái
    Mùi hương hoa đại
    Thanh thản thinh không

    Nỗi buồn mênh mông
    Thả bay đi nhé
    Nắng xuân hong nhẹ
    Nhạt chiều nhớ mong

    TP

    Sẽ còn có ngày mai

  5. #1395
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Buồn không bán được
    Cớ gì chẳng vui
    Ta mình cất bước
    Say chung quãng đời

    TN
    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Thôi buồn đừng bán
    Mang đấu giá chơi
    Rao giá thật hời
    Năm nụ hôn ...môi

    He..he...he... ghẹo chút cho đỡ buồn, k giận đấy nhé. Đang buồn chết người nè..




    .
    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Chị TP gieo vần kiểu mới hén! Nhà em xin đáp lễ.

    Thì thôi chẳng bán
    Đuổi buồn đi chơi
    Gió xuân gọi hời
    Niềm Riêng bầu bạn

    TN
    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Đời chỉ mua vui
    Buồn mất công bán
    Đem chia bè bạn
    Nhấm nháp qua mùa
    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Buồn rơi buồn rụng
    Gió cuốn chân trời
    Em ơi níu lại
    Cho buồn khỏi vơi.


    Buồn không vơi thì thơ mới đầy được chứ!
    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    hiihhi...viết bậy quá ha. Thông cảm cho chị nha. Viết vội mà

    Xuân vẫn còn nồng
    Hạ thì xa ngái
    Mùi hương hoa đại
    Thanh thản thinh không

    Nỗi buồn mênh mông
    Thả bay đi nhé
    Nắng xuân hong nhẹ
    Nhạt chiều nhớ mong

    TP

    PL mới rao bán nỗi buồn mà đã nhiều khách ghé xem. Hứa hẹn một mùa buôn may bán đắt rùi...

    Trần Nguyễn:


    Nỗi buồn không bán
    Chỗ chứa làm sao
    Túi lòng nhỏ lắm
    Đâu lối vui vào?

    Chị Thuphong:

    Một gánh nỗi buồn
    Năm nụ hôn môi
    Những người hào hiệp
    Tìm đâu trong đời ?

    Phuongnhiaodai:


    Chia nửa nỗi buồn
    Cho người vừa gặp
    Nỗi buồn lật đật
    Nảy thêm mấy mầm

    Huynh kehotro:

    Buồn cạn thơ vơi
    Lấy ai bầu bạn
    Thôi không đem bán
    Về gởi vào thơ
    Last edited by phale; 24-02-2010 at 01:17 PM.

  6. #1396
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Chuyện cũ

    Áo anh hạt cúc đứt
    Em ngồi khâu... ân cần
    Sợi chỉ luồn kim ấm
    Khâu thêm tình rưng rưng

    Em-áo anh gần gụi
    Theo anh ngàn gió sương
    Đôi trái tim ngọn lửa
    Cháy không nguôi dặm đường...

    Chuyện của nhiều năm trước
    Mọc trên cành ăn năn
    Lá vàng như ký ức
    Rụng xuống tay tần ngần

    Áo ngày xưa-đáy tủ
    Cúc ngày xưa rơi rồi
    Chỉ kim nằm vò võ
    Khâu răng chừ tình ơi...

    PL 24.2.10
    Last edited by phale; 24-02-2010 at 03:20 PM.

  7. #1397
    Member PhotobucketPhotobucket hành_khất's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Thơ phale dạo này mang nhiều âm hưởng miền Trung.

    Don't kill your wife. Let me do it!

  8. #1398
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Ốc-Thơ-Con và một người

    Mở chiếc hộp bỏ vào
    Ốc
    Thơ
    Con
    và một người
    Đủ chật rồi
    đóng hộp và vui.

    Chiếc hộp mượn từ định mệnh
    Nhỏ tựa lòng bàn tay
    Những ngón dài khép lại
    Ôm lấy nhau đủ đầy

    Ốc
    Thơ
    Con
    và một người
    trong hộp lòng yêu thương
    Rồi mai... đời ngắn hết
    Cùng nhau sang vô thường...

    PL 24.2.10

  9. #1399
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của hành_khất Xem bài viết
    Thơ phale dạo này mang nhiều âm hưởng miền Trung.

    Lâu mới thầy Hành_khất.
    Một năm mới như ý nhé HK.

    Nghe HK nhận xét thế này, chắc lá sắp rụng về cội rồi HK.

  10. #1400
    Member PhotobucketPhotobucket hành_khất's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    61
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Vẫn luẩn quẩn trong đây thôi mà. Hôm mùng 8 còn nhận được tin nhắn rủ đi off nữa. Có điều dạo này lười comment lắm. Vẫn đọc thơ nàng đều, nhất những đêm ko ngủ ngồi đọc phê lắm.
    Năm mới mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc nhé.

    Don't kill your wife. Let me do it!

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •