Trang 131 / 166 Đầu tiênĐầu tiên ... 3181121129130131132133141 ... LastLast
Bài 1.301 đến 1.310/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

  1. #1301
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Anna's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    1.101
    Thanks
    851
    Thanked 496 Times in 200 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Ốc bệnh

    Mấy hôm nay Ốc mệt
    Toàn đi ngủ sớm thôi
    Em ngồi bên phím lạnh
    Nhớ...sao nhớ quá trời

    Ốc bệnh. Em cũng bệnh
    Sốt lan qua màn hình
    Nếu mà mình gần lại
    Chắc cháy rụi hai tim

    Ốc thuốc men chưa nhỉ?
    Và cơm có ai lo?
    Cố ăn nhiều Ốc nhé
    Khỏe nhanh. Xuân đang chờ

    Mấy hôm nay Ốc bệnh
    Muốn cầm tay Ốc ghê
    Có khi tay là thuốc
    Phải thế không Ốc nè...

    PL 3.2.10
    hix...hix...ước gì em là "Ốc". Ốc ơi! ốc đâu rùi!? có thấy chị PL quan tâm nhiều đến thế ko nhỉ? Ốc mau hết bệnh để ...cùng chị PL ngồi bên bàn phím nhé!
    Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...

  2. #1302
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Thì thôi giữ lại chén Quỳnh
    Mai "người ta" nhận cho mình ăn năn
    Lối quen, ngày cũ về thăm
    Mà như chưa gặp một lần... xa xưa...

    P/s: 22 xem bài cho Pnhi rùi đó. Sorry đã để Pnhi đợi nhé!

    Chỉ xin hai chữ... "dạ thưa"
    Lối quen, ngày cũ... rằng chưa một lần
    Tỷ nhắc hoài, muội phân vân
    Lẽ nào mình lại... hơi "gần" một ai!

    phuongnhiaodai

    @Cám ơn Tỷ đã chấm bài

  3. #1303
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Anna Xem bài viết
    hix...hix...ước gì em là "Ốc". Ốc ơi! ốc đâu rùi!? có thấy chị PL quan tâm nhiều đến thế ko nhỉ? Ốc mau hết bệnh để ...cùng chị PL ngồi bên bàn phím nhé!

    Ước gì chị co đũa phép, sẽ biến em thành Ốc liền...
    Ốc vẫn quanh quẩn đâu đây thôi An, dù là bệnh!

  4. #1304
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    .
    Giá một lần ta biến thành ốc nhỏ
    Trong thơ em nghe ấm áp vỗ về
    Qua từng lời bàn phím gọi đam mê
    Vui bước xuân giấc mơ hiền chợt thức

    TP
    Sẽ còn có ngày mai

  5. #1305
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Thì thôi giữ lại chén Quỳnh
    Mai "người ta" nhận cho mình ăn năn
    Lối quen, ngày cũ về thăm
    Mà như chưa gặp một lần... xa xưa...

    Đường xa chẳng ngại nắng mưa
    Trở lại chốn cũ, người xưa đâu rồi
    Bây giờ còn lại mình tôi
    Lạc vào góc nhỏ bồi hồi xuyến xao
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #1306
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Chỉ xin hai chữ... "dạ thưa"
    Lối quen, ngày cũ... rằng chưa một lần
    Tỷ nhắc hoài, muội phân vân
    Lẽ nào mình lại... hơi "gần" một ai!

    phuongnhiaodai

    @Cám ơn Tỷ đã chấm bài


    Lẽ nào... có lẽ... hình như
    Chút quen như thể người từ xưa qua
    Hay là hoa lại giống hoa
    Chút quen như thể "người ta" tìm về?

    p/s:
    Last edited by phale; 04-02-2010 at 03:01 PM.

  7. #1307
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Giá một lần ta biến thành ốc nhỏ
    Trong thơ em nghe ấm áp vỗ về
    Qua từng lời bàn phím gọi đam mê
    Vui bước xuân giấc mơ hiền chợt thức

    TP

    Chú Ốc nhỏ, về từ biển ấy
    Mang theo tình như sóng mơn man
    Vỗ vào tim, giấc mơ choàng dậy
    Dụi mắt trông ra... nắng dịu vàng

    PL

    Vui chị nhé!

  8. #1308
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Đường xa chẳng ngại nắng mưa
    Trở lại chốn cũ, người xưa đâu rồi
    Bây giờ còn lại mình tôi
    Lạc vào góc nhỏ bồi hồi xuyến xao
    Ui, Klosen. Lâu lắm mới thấy em về. Ai đem em đi giấu vậy?

    Người từ lâu lắm, ôi chao
    Bến xưa, đò cũ tiếng chào còn vương
    Hỏi rằng tà áo phong sương
    Đã theo ngọn gió quên đường phải không?

  9. #1309
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết


    Lẽ nào... có lẽ... hình như
    Chút quen như thể người từ xưa qua
    Hay là hoa lại giống hoa
    Chút quen như thể "người ta" tìm về?

    p/s:

    Người bến nớ, kẻ bờ tê
    Không hẹn mà rủ nhau về vườn thơ
    Nhánh sung lạc giữa rừng mơ
    Chỉ xin vịn chữ "i-tờ"... ngoi lên

  10. #1310
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Người bến nớ, kẻ bờ tê
    Không hẹn mà rủ nhau về vườn thơ
    Nhánh sung lạc giữa rừng mơ
    Chỉ xin vịn chữ "i-tờ"... ngoi lên
    Đôi bờ vướng chữ lênh đênh
    Rừng mơ suối mộng gập ghềnh nẻo xa
    I tờ lạc giữa vườn hoa
    Hương say quíu lưỡi chu choa bò càng
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •