Trang 119 / 166 Đầu tiênĐầu tiên ... 1969109117118119120121129 ... LastLast
Bài 1.181 đến 1.190/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

  1. #1181
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mưa Trên Cuộc Tình's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    291
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Anh nào mà có diễm phúc dậy trời
    Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...

  2. #1182
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Mưa Trên Cuộc Tình Xem bài viết
    Anh nào mà có diễm phúc dậy trời
    Có thấy diễm phúc không người ấy ui?
    MTCT đợi câu trả lời từ người ấy nhé...có thể hơi lâu...hơn 1 kiếp người đấy MTCT ạ.

  3. #1183
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Năm mười..

    Năm... mười...mười lăm...hai mươi
    Giật mình mở mắt
    đâu người tôi yêu?
    Ngoài hiên nhập nhoạng bóng chiều
    Tình trôi qua ngõ
    Buồn thiu
    Đi tìm...!

    PL 19.1.10

  4. #1184
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Năm mười..

    Năm... mười...mười lăm...hai mươi
    Giật mình mở mắt
    đâu người tôi yêu?
    Ngoài hiên nhập nhoạng bóng chiều
    Tình trôi qua ngõ
    Buồn thiu
    Đi tìm...!

    PL 19.1.10
    @Cô
    Ta tỏ tình dang dở một vần thơ
    Em đọc được nheo mắt cười khúc khích
    Trái tim bình yên ngủ mê miền cổ tích
    Không tên

  5. #1185
    Member PhotobucketPhotobucket JealousGuy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    147
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Năm mười..

    Năm... mười...mười lăm...hai mươi
    Giật mình mở mắt
    đâu người tôi yêu?
    Ngoài hiên nhập nhoạng bóng chiều
    Tình trôi qua ngõ
    Buồn thiu
    Đi tìm...!

    PL 19.1.10
    Con ngõ vắng ánh đèn đêm vàng vọt
    Bóng cựa mình lẳng lặng nép song thưa...

    P/S: Chuyện Ma em có một bồ "tự chế" trong đầu nà Cô ui
    Phàm đa đoan thì không nên dụng!

  6. #1186
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    @Cô
    Ta tỏ tình dang dở một vần thơ
    Em đọc được nheo mắt cười khúc khích
    Trái tim bình yên ngủ mê miền cổ tích
    Không tên
    Câu thơ anh dẫn lối
    Em qua miền chiêm bao
    Tìm sợi thương sợi nhớ
    Để duyên nhau cột vào

  7. #1187
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Câu thơ anh dẫn lối
    Em qua miền chiêm bao
    Tìm sợi thương sợi nhớ
    Để duyên nhau cột vào
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Sợi thương bắt làm cầu
    Sợ nhớ làm tơ buộc
    Để duyên mình nồng sâu

  8. #1188
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của JealousGuy Xem bài viết


    Con ngõ vắng ánh đèn đêm vàng vọt
    Bóng cựa mình lẳng lặng nép song thưa...

    P/S: Chuyện Ma em có một bồ "tự chế" trong đầu nà Cô ui

    Lại khúc dạo đầu cho liêu trai chí dị nào đây hử?

    Con ngõ vắng ánh đèn đêm vàng vọt
    Bóng cựa mình lẳng lặng nép song thưa...

    Kìa áo trắng tóc xõa dài thấp thoáng
    Tấm rèm lay... lành lạnh...gió đâu lùa?

    Eo ui...maaaaaaaaaaa....
    Last edited by phale; 19-01-2010 at 01:25 PM.

  9. #1189
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale


    HAI ĐẦU NỖI NHỚ.
    Câu thơ anh dẫn lối
    Em qua miền chiêm bao
    Tìm sợi thương sợi nhớ
    Để duyên nhau cột vào(Phale)

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Sợi thương bắt làm cầu
    Sợ nhớ làm tơ buộc
    Để duyên mình nồng sâu (NN)

    Ở hai đầu nỗi nhớ.
    Mắt chong mắt từng đêm.
    Thương giấc mơ đi lạc.
    Ngủ ngoan trên tay mềm. (Hnhu)
    19/1/2010

  10. #1190
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết

    HAI ĐẦU NỖI NHỚ.
    Câu thơ anh dẫn lối
    Em qua miền chiêm bao
    Tìm sợi thương sợi nhớ
    Để duyên nhau cột vào(Phale)

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Sợi thương bắt làm cầu
    Sợ nhớ làm tơ buộc
    Để duyên mình nồng sâu (NN)

    Ở hai đầu nỗi nhớ.
    Mắt chong mắt từng đêm.
    Thương giấc mơ đi lạc.
    Ngủ ngoan trên tay mềm. (Hnhu)
    19/1/2010
    Hihi, thế là có bài thơ "hợp tác xã". Mỗi người mỗi đoạn, Hnhu cột lại bằng sợi gì ta?

    Nếu em lỡ cột tơ hồng
    Kiếp sau Nhật Nguyệt chong chong mắt chờ...

    Cảm ơn anh NN với Hương Nhu nghen.

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •