Trang 105 / 166 Đầu tiênĐầu tiên ... 55595103104105106107115155 ... LastLast
Bài 1.041 đến 1.050/1656

Chủ đề: Góc nhỏ Phale

  1. #1041
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    951
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    H bảo, treo lên khi nào buồn đọc cho đỡ buồn.
    Mình vừa treo vừa cười.
    Khi nào buồn thì vào đây mà đọc nha H



    Cảm ơn Phale đã gom góp thơ về,nhớ nhé, dù thế nào cũng đừng tiết lộ H là ai nhé!
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  2. #1042
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Lời anh
    "Bao giờ ta thấy mặt nhau
    Đôi tay cùng nắm cho sầu chia hai?"


    Lời anh
    lặng lẽ cuối ngày
    Anh sang muộn quá
    nan bày cuộc yêu

    Chợt nghe
    buồn thỉu buồn thiu
    Người mơ chi một cánh diều
    vướng dây...

    PL 30.12.09
    Last edited by phale; 30-12-2009 at 04:11 PM.

  3. #1043
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lời anh
    "Bao giờ ta thấy mặt nhau
    Đôi tay cùng nắm cho sầu chia hai?"


    Lời anh
    lặng lẽ cuối ngày
    Anh sang muộn quá
    nan bày cuộc yêu

    Chợt nghe
    buồn thỉu buồn thiu
    Còn mơ chi một cánh diều
    vướng dây

    PL 30.12.09
    Đọc thơ sao dạ buồn hiu
    Lòng nghe tha thiết dặt dìu nỗi thương
    Yêu là chi để vấn vương
    Ai cho nhắn hỏi con đường bao xa
    Vì sao đi khắp sơn hà
    Cũng không tìm thấy người ta của mình.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  4. #1044
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Tặng tỷ iu !!!!!!!!!

    Có những nỗi buồn thật khó vượt qua
    Có những cơn đau thật khó vượt qua
    Có những ký ức tưởng đã nhạt nhòa
    Sao vẫn còn đọng mãi!
    Tháng năm vẫn trôi mê mải
    Ta một mình đi tìm lại ngày xưa!
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  5. #1045
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trằn trọc

    Giấc ngủ cũng hạn định
    đến giờ không ngủ nữa
    Bỏ ta nằm trằn trọc với gối chăn
    Gió có nhầm sân ga về đổ?
    Chật chội ngoài hiên gõ cửa tần ngần

    Nằm ngắm mãi vì sao xa le lói
    Lại tưởng người rờm rợp nét mi cong
    Đã mang nỗi nhớ giấu buồng tim khép
    Nhớ lại lẻn ra bướng bỉnh trong lòng
    ...
    Đêm cũng lạ, thản nhiên dài hun hút
    Tấm màn buông những nếp gấp trùng trùng
    Tay kéo mãi, bình minh không ló mặt
    Lại rủ nỗi niềm về đùa giỡn lung tung...

    PL 31.12.09

  6. #1046
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Cô độc
    Tặng…..ta

    Muộn rồi đấy anh đã về chưa
    Chợt giật mình mấy giờ rồi nhỉ
    Còn mình ta trong căn phòng cũ kĩ
    Ngoài song cửa phố đã lên đèn

    Nhìn dòng người hối hả bon chen
    Nét nhọc nhằn hằn lên từng khuôn mặt
    Ở đâu đó những con người ta đã gặp
    Chắc giờ này cũng hối hả ngược xuôi

    Quanh đâu đây trước vẫn vọng tiếng cười
    Giờ im quá, tiếng thạch sùng tắc lưỡi
    Và không gian dường như không có tuổi
    Cứ lặng lẽ trôi như một tiếng thở dài

    Lẽ nào ta là tỷ phú thời gian
    Cứ mải miết song hành cùng năm tháng
    Cứ nhọc nhằn bon chen tính toán
    Để làm chi, giờ cô độc riêng mình...

    H. 31.12.09

  7. #1047
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Thí chủ nàng ơi! có biết không?
    Bần tăng khổ hạnh chẳng xu đồng
    Một lượng hai chỉ quyên cho hết!
    Biết lấy gì đây để trả công?


    Nghe thầy khổ hạnh, sắc sắc... không..
    Chẳng dám vòi chi...dải tâm đồng
    Tài sản không nhiều, dành mai mốt
    Thầy đừng nghĩ nữa chuyện trả công


    Trích dẫn Trích dẫn của Tiểu Long Nữ Xem bài viết
    Lê chẳng cần chi đến xu đồng
    Nếu anh Nhật Nguyệt muốn trả công
    Mỗi ngày một bó hoa thật đẹp
    Hay rượu Bàu Đá thế là xong

    Hihihih chạy thôi...
    TLN gà bài cho anh NN hử?

    Thầy không có bạc cũng không đồng
    Hoa rượu đâu người có bán không
    Chuông mõ đêm ngày mơ thanh tịnh
    Tịnh rồi tịnh mãi vẫn chưa xong

  8. #1048
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Toàn là giám khảo thôi, sáng sớm rủ nhau vô đây spam chẳng đoái hoài gì đến cuộc thi thơ cả, bài thi cũng không chịu làm nữa. Cách chức.


    Giám khảo đi tới đi lui
    E làm thơ trốn chữ vùi sao thi
    Ra vô nghiêng ngó cũng kỳ
    Trốn vào góc nhỏ nhu mì spam...

  9. #1049
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    => Cuối cùng thì lang thang
    Tưởng là điểm dừng cuối cùng...nhưng ngẫm kỹ, rồi cũng như là bắt đầu thôi nà anh!

  10. #1050
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Góc nhỏ Phale

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Hu hu!

    Tỷ ơi giận đệ lắm à?!
    Vì sao đến nỗi chia xa nẻo đường?!
    Tỷ giận nhưng đệ thì thương
    Thương ai hiền dịu, nhẹ nhàng nét hương
    Gặp một lần, mãi vấn vương
    Nụ cười giọng nói trong lòng không quên
    Tỷ à, xin lỗi tỷ nghen!!!
    Tỷ mà giận nữa, khóc liền đó nha!
    Tỷ ơi vui vẻ lên mà!
    Đây này nước mát mới pha đệ mời
    Uống xong tỷ hãy vui cười
    Như Xuân tỏa nắng với đời mênh mang...!!!
    ...
    Ô kìa sương đã dần tan
    Tỷ tôi xinh đẹp dịu dàng bước ra
    Nói rằng là: " Tỷ sẽ tha...
    Đệ dễ thương thế mà la sao đành!! "
    Giận rồi... đợi mốt đợi mai
    Nỗi buồn trong dạ nguôi ngoai sẽ cười

Chủ đề tương tự

  1. Tỏ tình với PhaLe
    By khungbotinhyeu in forum Thơ Đường Luật
    Trả lời: 264
    Bài cuối: 20-07-2010, 10:12 PM
  2. Bài tập của Phale
    By phale in forum Tranh Thơ
    Trả lời: 48
    Bài cuối: 12-09-2009, 08:33 AM
  3. Trả lời: 301
    Bài cuối: 03-09-2009, 05:49 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •