Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Khắc khoải

    Ta sắp thử dặm đường xa xứ
    Nên tình đành dấu vạt áo mây
    Gieo loang tím một trời hoang lạ
    Nghe lạc loài tiếng nhớ bên tai

    Ta chùn bước tha phương đơn độc
    Khắc khoải nhìn quá khứ tuôn tay
    Đang vỗ nhịp động buồn hiện tại
    Giăng tơ sầu phủ kín tương lai

    26.5.2009
    Một mình xứ lạ chẳng quen ai
    Gửi người tình cũ một thành hai
    Nhớ nhung nhung nhớ sầu ảo não
    Âm trong quá khứ vẳng bên tai

    hix,
    Ngạo Phím giờ đây buồn hờn tủi
    Khác lạ ghé vô thấy trạnh lòng...
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Ngạo phím mà nghe tiếng gõ buồn
    Phải thơ hay lệ của ai tuôn
    Tình đem giấu lại trong lòng vỡ
    Chợt tiếng thở dài theo gió buông...

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Ghập ghềnh vó ngựa dặm đường xa
    Ngoảnh mặt kìa trông bóng quê nhà
    Thấp thoáng sợi vương còn đọng lại
    Quay lưng nặng gót trĩu hồn ta .
    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Một mình xứ lạ chẳng quen ai
    Gửi người tình cũ một thành hai
    Nhớ nhung nhung nhớ sầu ảo não
    Âm trong quá khứ vẳng bên tai

    hix,
    Ngạo Phím giờ đây buồn hờn tủi
    Khác lạ ghé vô thấy trạnh lòng...
    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Ngạo phím mà nghe tiếng gõ buồn
    Phải thơ hay lệ của ai tuôn
    Tình đem giấu lại trong lòng vỡ
    Chợt tiếng thở dài theo gió buông...
    Phiến đá khô
    Cục cằn không xúc cảm
    Phút chạnh lòng dạo phím trút ngày qua
    Nghe cao thấp giọt mưa đàn trên đá
    Gió rẽ trời
    Đợi nắng rạn giá băng
    Last edited by MinhThy; 31-08-2009 at 10:24 AM.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Phiến đá khô
    Cục cằn không xúc cảm
    Phút chạnh lòng dạo phím trút ngày qua
    Nghe cao thấp giọt mưa đàn trên đá
    Gió rẽ trời
    Đợi nắng rạn giá băng
    Đá vẫn mệnh danh xưng : vô cảm xúc
    Vậy mà nóng lạnh cũng cảm buốt thịt da
    Rải tiếng tơ lòng làm ngại bước người qua
    Nghe bổi hổi bồi hồi vương trong dạ!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •