Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Threaded View

  1. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Nợ



    Thả

    Ta không thường nghĩ nhiều cho kẻ khác
    Mượn vần thơ hóa cao thượng nửa vời
    Đem hoa cỏ thử hương ướp cầm hơi
    Họa khung cảnh nên thơ trong hư ảo

    Hỏi, khi nào ta xem mình táo bạo
    Ái tình tung xúc xắc cược đỏ đen
    Quên bàn cân giữa lý trí, hờn ghen
    Đẩy nước mắt khỏi mi rơi thỏa thích

    Hiểu nỗi đau, nhưng lòng đầy đối nghịch
    Tự bao giờ vẽ quyền lực riêng tư
    Hai làn đường, ta, một kẻ, lối dư
    Đâu tay vịn, lần tìm trong bóng tối

    Vẫn nồng nàn, vẫn yêu thương vẫy gọi
    Cam lòng sao, không níu bước kẻ đi
    Được hay mất, tình yêu, lý do gì
    Canh bạc này, ta chịu mình tay trắng

    12.3.2010





    Last edited by MinhThy; 15-03-2010 at 11:49 AM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •