Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Threaded View

  1. #10
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Nợ

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết


    Anh về, về với người ta
    Em về, về với quán trà, áng thơ
    Duyên vò, vò rối như tơ
    Bút nghiên trên giá đợi chờ, ai thăm ...
    Trầu cau héo trái trăm năm
    Thơ gieo lỗi vận, vần nằm hư không
    Hoang liêu giữa chốn bụi hồng
    Kẻ vui bên nớ, sầu không … ai sầu ...

    28.2.2010
    Chậc
    Ta về ta có ai đâu
    Cấu kia lỡ bắc hai đầu lửng lơ
    Đợi ai đắp nốt hai bờ
    Cầu kia mới có nhịp đầu nhịp đuôi
    Nếu mà người vẫn không nguôi
    Đành thôi ta nhận mình nuôi oán hờn...
    Last edited by yeu100C; 28-02-2010 at 10:03 PM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    MinhThy (02-01-2014)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •