Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Threaded View

  1. #11
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Bia Đá

    Yêu, thương, mong, nhớ về cùng nhạc
    Hồn em theo nhịp thoáng phiêu dao
    Tình vứt vần thơ vương hơi hám
    Đợi khách đa tình mộng đổi trao

    Giao mùa xuân chuyển những nhớ thương
    Gởi theo ánh nguyệt ngạt ngào hương
    Chờ trăng lên níu đời mơ mộng
    Bất giác ôm đàn giữa khói sương

    Gió khẽ thổi sầu đêm thanh vắng
    Ghé viếng mồ hoang thân xác em
    Đã đầy xanh cỏ rêu phong phủ
    Bia đá chập chờn bóng quạ xem

    16.5.2009
    Tỉnh dậy đi

    Nấm mồ ảo vọng mãi hình hài
    Thơ kia ngữ nghĩa tạc bóng ai
    Rêu rao nỗi sợ chôn vùi mãi
    Than vãn niềm đau nuối tiếc hoài
    Bia mộ nên phần người âm phủ
    Thơ vần hãy tấu cõi thiên thai
    Trần gian đoạn kiếp buồn đau vậy
    Hỏi cố làm chi duyên nợ này

    yeu100C
    Last edited by yeu100C; 22-05-2009 at 09:59 AM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •