Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Chưa bao giờ ta tha thứ cho ta
    Trong cái chết của em ngày hôm ấy
    Biết bao lần cứ vội choàng tỉnh dậy
    Là nhói lòng - là đau xót vây quanh

    Giấu niềm đau bằng ly rượu tròng trành
    Dòng quá khứ theo nhau về lần lượt
    Giữa dòng xe tấp nập người sau trước
    Em nằm im - ta chết lặng nửa đời

    Ta ôm em trong tiếng khóc chơi vơi
    Em thoi thóp trên đôi tay - nóng hổi
    Dòng máu chảy - ta cất bao tiếng gọi
    Nhưng im lìm - em chết giữa hoàng hôn

    1.12.2009

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Thơ buồn quá MT!!!!!!!

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Lối xưa khép lại cổng rào
    Để niềm đau cũ chìm vào thời gian
    Thôi đừng day dứt tìm sang
    Người xưa chắc đã thiên đàng nhẹ bay...

    p/s: Mthy, đừng nghĩ chuyện cũ nữa em... Kỷ niệm buồn sẽ như tơ nhện, càng rút càng dài, càng dan díu càng siết mình nghẹt thở. Mong Mthy luôn nhìn về phía trước mà vui.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Kiểu ni thơ hết trữ tình
    Tiềm tàng đâu đấy bom mìn chiến tranh
    Thôi thì mời chị mời anh
    Tai bèo cùng chiếc áo xanh khoác vào.
    Công binh bác sĩ đâu nào?
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Kiểu ni thơ hết trữ tình
    Tiềm tàng đâu đấy bom mìn chiến tranh
    Thôi thì mời chị mời anh
    Tai bèo cùng chiếc áo xanh khoác vào.
    Công binh bác sĩ đâu nào?
    Alarm nhấp nháy liên hồi
    Ở đây sắp có bom rơi, mìn cài
    Sư huynh che mặt thở dài
    Nghiệp xưa muốn cất... mà ai...không đành...

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Em rời ta - tuổi đời còn bé dại
    Về với nơi phải trái chẳng cần phân
    Mùi nhang đưa ta đốt trước mộ phần
    Nghe tiếng gió rung chuông ngân ngày cuối

    Mưa đầu mùa bị từng cơn giông đuổi
    Cuốn lá vàng của những buổi bình minh
    Đắp nắm mồ cho một kiếp sơ sinh
    Chưa chín đủ hiểu nổi tình nhân thế

    Ta tiễn em - mắt không còn giọt lệ
    Lắm đau thương cắt tàn tệ trái tim
    Xoáy thời gian cuộn mong nhớ nhấn chìm
    Đau xót đọng vành khăn tang trắng xoá

    1.12.2009

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Tan hoang vườn đá vàng
    Chỉ còn rên xiết lỡ làng bóng trăng
    Mù trời sương ứa lệ giăng
    Đá răn ngang dọc dùng dằng ngọc rơi
    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Kiểu ni thơ hết trữ tình
    Tiềm tàng đâu đấy bom mìn chiến tranh
    Thôi thì mời chị mời anh
    Tai bèo cùng chiếc áo xanh khoác vào.
    Công binh bác sĩ đâu nào?
    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lối xưa khép lại cổng rào
    Để niềm đau cũ chìm vào thời gian
    Thôi đừng day dứt tìm sang
    Người xưa chắc đã thiên đàng nhẹ bay...

    p/s: Mthy, đừng nghĩ chuyện cũ nữa em... Kỷ niệm buồn sẽ như tơ nhện, càng rút càng dài, càng dan díu càng siết mình nghẹt thở. Mong Mthy luôn nhìn về phía trước mà vui.
    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Thơ buồn quá MT!!!!!!!
    Hihi, cám ơn các anh chị đã ghé qua nhòm thơ của em. Em không sao đâu ạ. Lâu lâu tưng tưng tí thui

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •