-
Ðề: Hoàng thạch các
Nửa đêm tình đói đợi chiếc hôn
Mộng du lạc lõng một nửa hồn
Ngã nhào vào khói yêu huyễn hoặc
Giật mình tim đã thả quỷ môn
................................
Nhật nguyệt đêm nay mộng bồn chồn
Hòa quyện vào nhau giữa càn khôn
Ngàn sao lấp lánh che rèm khói
Ngân hà đau đáu mộng tình chôn
.................................
Trời đất lồng lộng nét đẹp tôn
Thiên nhiên tạo hóa vẽ mê hồn
Trần gian nước uốn như rồng lượn
Tảng đá sững sờ khối khối đôn
..................................
11.11.2009
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn