Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Mẹ

    Khập khễnh bước đường đời xuôi ngược
    Góp hành trang con quảy gánh đi
    Tóc còn xanh cuồng ngông cuộc sống
    Mẹ trĩu lòng lo lắng nặng mi

    Con lỡ lầm - tan hoang quá khứ
    Quay trở về nhìn mẹ - xót xa
    Vầng trán in lằn dài đau khổ
    Mắt lệ nhoà mờ khoé thu ba

    Nhân quả đời vay trả trả vay
    Mẹ thấu hiểu thầm lặng tháng ngày
    Cánh tay mỏi dẫn đường con mãi .....
    Con lỡ rồi - nặng nợ chua cay

    14.5.2009

    Bố

    Bố anh vẫn bảo anh rằng
    Sống sao cho đáng một thằng đàn ông
    Con gái mà nó...cho không
    Mày mà từ chối thì ông ...từ mày

    Giờ gặp em ở nơi đây
    Gánh gồng cuộc sống tháng ngày ngược xuôi
    Ngày xưa có bố chăm nuôi
    Giờ cơm để nguội mặc ruồi nó bâu

    Con đi chơi ở nơi đâu
    Cũng luôn nhớ đến những câu dặn dò
    Qua đò rồi lại qua đò
    Đêm nằm con vẫn co ro một mình
    Last edited by NgHi~KhAc'; 15-05-2009 at 01:25 AM.
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Bố

    Bố anh vẫn bảo anh rằng
    Sống sao cho đáng một thằng đàn ông
    Con gái mà nó...cho không
    Mày mà từ chối thì ông ...từ mày

    Giờ gặp em ở nơi đây
    Gánh gồng cuộc sống tháng ngày ngược xuôi
    Ngày xưa có bố chăm nuôi
    Giờ cơm để nguội mặc ruồi nó bâu

    Con đi chơi ở nơi đâu
    Cũng luôn nhớ đến những câu dặn dò
    Qua đò rồi lại qua đò
    Đêm nằm con vẫn co ro một mình
    Gởi anh,

    Bởi lời mẹ dặn anh khinh
    Nên đêm anh mới một mình co ro
    Ra đi mẹ có dặn dò
    Trong nhờ, đục chịu chớ lo vợ người

    Tại vâng lời bố mười mươi
    Vợ thằng hàng xóm vừa cười đẩy đưa
    Anh đà nghĩ chuyện nắng mưa
    Cứ ngỡ nàng ấy sẽ đưa không liền

    Ngẫm đời nghĩ cũng thiệt phiền
    Đàn ông sao chẳng luân phiên việc nhà
    Cứ trông phụ nữ phải là
    Lo con rồi phải châm trà nấu cơm
    Last edited by MinhThy; 31-08-2009 at 09:56 AM.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Gởi anh,

    Bởi lời mẹ dặn anh khinh
    Nên đêm anh mới một mình co ro
    Ra đi mẹ có dặn dò
    Trong nhờ, đục chịu chớ lo vợ người

    Tại vâng lời bố mười mươi
    Vợ thằng hàng xóm vừa cười đẩy đưa
    Anh đà nghĩ chuyện nắng mưa
    Cứ ngỡ nàng ấy sẽ đưa không liền

    Ngẫm đời nghĩ cũng thiệt phiền
    Đàn ông sao chẳng luân phiên việc nhà
    Cứ trông phụ nữ phải là
    Lo con rồi phải châm trà nấu cơm


    Nghe lời em, anh lặng thinh
    Nào ai dám trách phận mình hẩm hiu
    Cuộc đời cười cợt bao nhiêu
    Đêm ôm lấy mộng gửi điều đắng cay

    Quẩn quanh lúc đã muộn ngày
    Mâm cơm đối mặt chẳng hay đói lòng
    Thôi đành nuốt vội cho xong
    Vợ người thì cũng thấy lòng dửng dưng

    Nào ai thưa dạ mà xưng
    Nghĩ thương phận gái dễ từng đong đưa
    Bao hôm đi sớm về trưa
    Lấy gì che chở nắng mưa cuộc tình
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Gởi anh,

    Bởi lời mẹ dặn anh khinh
    Nên đêm anh mới một mình co ro
    Một nấm mồ hoang giữa vườn hoa
    Đôi lời phúng viếng gửi tận nhà
    Bốn chín ngày qua đều hương khói
    Quan tài rơi lệ khóc xác ma.


  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Một nấm mồ hoang giữa vườn hoa
    Đôi lời phúng viếng gửi tận nhà
    Bốn chín ngày qua đều hương khói
    Quan tài rơi lệ khóc xác ma.


    Đủ tám người khiêng không giọt lệ
    Không tiếng vãn than, quá nhiêu khê
    Vài tờ giấy lộn, nào ai đốt
    Không kèn không trống, hồn không về
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Ngạo Phím

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Bố

    Bố anh vẫn bảo anh rằng
    Sống sao cho đáng một thằng đàn ông
    Con gái mà nó...cho không
    Mày mà từ chối thì ông ...từ mày

    Giờ gặp em ở nơi đây
    Gánh gồng cuộc sống tháng ngày ngược xuôi
    Ngày xưa có bố chăm nuôi
    Giờ cơm để nguội mặc ruồi nó bâu

    Con đi chơi ở nơi đâu
    Cũng luôn nhớ đến những câu dặn dò
    Qua đò rồi lại qua đò
    Đêm nằm con vẫn co ro một mình
    BỒ!

    Bồ anh nó bảo anh rằng
    Ra ngoài đừng có lằng nhằng rau dưa
    Liệu hồn mà tránh nắng mưa
    Không là em...cắt chẳng chừa gì đâu

    Bồ anh nó bảo anh ngầu
    Đi xe lạng lách vỡ đầu người dưng
    "em là em nói thẳng tưng
    Kẻo sau lại bảo lung tung lộn phèo"

    Bồ anh biết rõ Anh nghèo
    Nhưng mà vẫn chết một lèo đấy thôi
    Không phải anh uốn cong môi
    Mà anh sống đúng chữ Tôi với đời

    Bồ anh chẳng đẹp rạng ngời
    Nhưng mà duyên lắm à ời khối anh
    Chưa già cũng chẳng còn xanh
    Lúc mưa lúc nắng long lanh mắt hiền

    Bồ anh nói sẽ nổi điên
    Nếu mà rau cỏ luyên thuyên hàng ngày
    Đã yêu là phải mần ngay
    Không thì thẳng khác nó cày hộ cho

    Bồ Anh nói cưới đừng lo
    Vì nhà các cụ cơ to nhất vùng
    Nghe xong cái bụng cũng mừng
    Nhưng mà sĩ diện thôi đừng em ơi

    Bồ anh thuộc dạng ham chơi
    Áo quần tóc dép xơi xơi xách về
    Nội ngoại thất đẹp thấy mê
    Nhưng mà, nói thật,,,anh quê lắm rồi

    Bồ anh là bồ nửa đời
    Mai này anh đổi khác người anh đi
    Vui tí nhỉ? Có mấy khi
    Nhân-duyên-số-phận-sân-si-cùng cười!!!


    TA 02-07-2009
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •