Bờ vai vẫn đợi tiếc chi đâu
Năm tháng trôi qua điểm mái đầu
Lối cũ còn vương bao trái đắng
Thềm xưa vẫn nhuốm những niềm đau
Thời gian mải miết thời gian cũ
Khoảnh khắc phiêu du khoảnh khắc sâu
Thế thái người gieo như đá tảng
Cỏ cây không chết cũng phai màu
Người xa cách trở có gần đâu
Thương nhớ Tơ Ông ghẹo bạc đầu
Ánh mắt miên man hoài nỗi hận
Con tim thổn thức mãi niềm đau
Tình yêu chống chếnh tình yêu cạn
Giọt lệ bàng hoàng giọt lệ sâu
Sảng sốt vòng ôm lơi thưở mộng
Nửa hồn rưng lặng hắt hiu màu