Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Threaded View

  1. #23
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Nợ

    Sáng nay bầu trời trở mình hửng nắng
    Em mang tình ra trước hiên hong
    Một tuần qua lác đác giọt mưa nồng
    Nên âm ỉ đôi bàn tay chưa tạnh

    Ông mặt trời rọi lên đầy óng ánh
    Tình đang phơi ran rát lại ửng hồng
    Chợt như là mùi thương nhớ thơm trong
    Chợt thoang thoảng như anh vừa mới đến

    Ngày cuối tuần để nỗi nhớ mênh mông
    Để cuộc tình gói tròn thêm duyên nợ
    Để chúng mình rời xa nhau chẳng nỡ
    Trả - vay này để mặc nó luân phiên

    Ngày cuối tuần, tình phơi nắng nằm yên
    Hai nửa xa, nhưng gần trong khoảng khắc ...

    09.09.2012
    Last edited by MinhThy; 09-09-2012 at 12:42 PM.

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    get_out_cs (09-09-2012),kehotro (09-09-2012),Lão K (11-09-2012),Marat Safin (15-09-2012),NCĐ.2009 (07-10-2012),Nhím con (10-09-2012),Phu sinh (27-09-2012),TeacherABC (04-04-2013),thuphong (10-09-2012),yeu100C (10-09-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •