Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Threaded View

  1. #22
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Re: Nợ

    một món nợ đời lúc thác sinh
    tháng ngày trăn trở đổi thay hình
    tóc mượt dài ra, môi đỏ thắm
    mắt mơ màng theo cánh bướm xinh

    một món nợ đời cứ lớn dần
    công cha sức mẹ nắng mưa dầm
    rồi đi đến khắp phương trời mới
    rồi biết buồn vui tiếng thì thầm

    cứ thế, ngày ngày món nợ đời
    khi thì đông đúc, lúc hao vơi
    món nợ đã ghi vào số kiếp
    món nợ buồn vui của đất trời
    td
    ghé thăm nhà bạn chút nhé

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    Candy (16-10-2011),Dung_SHA (31-08-2011),Hàm Long (31-08-2011),MinhThy (31-08-2011),Sheiran (31-08-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •