Bài 1 đến 10/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

Threaded View

  1. #24
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    117
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Nợ

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Ngày mai ai sẽ tiễn đưa
    Giấy vàng, tro bạc cho vừa trăm năm
    Ngày mai ai trỗi cung trầm
    Đường mây lối gió, tơ tằm phận mang
    Ngày mai hai nẻo phụ phàng
    Ai vui duyên mới, ai ngàn phân ly
    Ngày mai hình bóng còn gì
    Phù dung héo úa, xuân thì quá xuân
    Ngày mai đọng những bâng khuâng
    Đúng - sai ai chuỗi xâu lần đem treo
    Ngày mai nhạt tiếng chuông reo
    Dấu yêu đã chết, chết theo nỗi buồn
    Ngày mai thôi khóe lệ tuôn
    Còn ai, ai sống, để buồn cho ai …?

    14.06.2012


    Tâm hồn thi sĩ hình như bao giờ cũng đẹp.
    Tâm hồn nhà chính trị hình như bao giờ cũng lạnh.
    Tâm hồn nhà khoa học thường bao giờ cũng thích chính xác.
    Tâm hồn nhà kinh doanh thường bao giờ cũng suy tính thiệt hơn.
    Tâm hồn mình thì...phức tạp quá!
    Chả biết nữa....!!!
    Đọc thơ MT, thấy một tâm hồn thi sĩ. Cũng đẹp!

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Bình Nguyên (19-07-2012),get_out_cs (17-07-2012),kehotro (08-09-2012),langthang (08-09-2012),Lão K (08-09-2012),MinhThy (17-07-2012),NCĐ.2009 (07-10-2012),Nhím con (22-07-2012),Phu sinh (18-07-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •