-
Re: Nợ
Lệ nén vào thơ, lệ trĩu vần
Cung đàn đợi phím quãng trầm rưng
Cánh hoa ngược gió đơn côi nở
Lặng lẽ vần thơ gói mộng trần
p/s: Thăm em. Thơ em vẫn xót rát những nỗi niềm riêng đau. Chúc em luôn vui.
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:
Ban Mai (22-10-2011),MinhThy (16-10-2011),OA _ NỮ (17-10-2011),Phu sinh (16-10-2011),Sheiran (16-10-2011),TeacherABC (16-10-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn