Trang 18 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 81617181920 ... LastLast
Bài 171 đến 180/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

  1. #171
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Nợ





    Chết

    Ta soi mình trên chiếc gương, không bóng
    Miệng nhoẻn cười, môi khô khốc, hanh hao
    Lệ đêm rơi, trong khóe mắt, bạc màu
    Thân lạnh cứng, bên giường côi kẻ khóc

    Vầng trăng tang chìm đáy sâu giếng ngọc
    Gió ngược luồng đu vất vưởng ngoài hiên
    Muôn hồn hoang tụ hợp khắp trăm miền
    Khuya dẫn bước người tìm vào cõi chết


    06.4.2010

  2. #172
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Nợ




    Lạc Lối


    Trời chuyển Hạ rồi đấy biết không anh
    Nhưng em ngỡ là Thu khi lá vàng vừa rụng
    Trên nhánh cao vài lá non lúng phúng
    Lạnh vội vàng tưởng Đông chớm đi sang

    Dăm miếng cau khô sắp đặt muộn màng
    Ngày héo úa trong vòng tay buông lỏng
    Lão Nguyệt trêu đời chia tơ từng cọng
    Em lặng tìm, thấy rối một dấu dây

    Đêm mơ hồ, nghiêng ngả giữa cơn say
    Tình đánh vỡ trên ngã đường tấp nập
    Mảnh thủy tinh của trái tim rơi khắp
    Bước chân đời dò dẫm, máu ứa tuôn

    Châm điếu thuốc, hong làn khói lửng buồn
    Em lạc lối trong con đường không số ….

    12.04.2010





    Last edited by MinhThy; 12-04-2010 at 02:19 AM.

  3. #173
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Nợ

    Hix... Thơ ox càng ngày càng đau wá...

    Đêm qua mơ... một cánh hồng
    Bỗng dưng nhuộm đỏ trên lòng bàn tay...
    Last edited by Sheiran; 12-04-2010 at 03:07 PM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. #174
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nợ

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Hix... Thơ ox càng ngày càng đau wá...

    Đêm qua mơ... một cánh hồng
    Bỗng dưng nhuộm đỏ trên lòng bàn tay...
    Quả thật là thơ Mthy càng ngày càng xót... Hay buồn bã.
    Chúc Mthy vui hơn mỗi ngày nhé!

  5. #175
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Nợ

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Hix... Thơ ox càng ngày càng đau wá...

    Đêm qua mơ... một cánh hồng
    Bỗng dưng nhuộm đỏ trên lòng bàn tay...
    Ta về thắp lại thơ ngây
    Để nghe trong gió lay lay tiếng lòng
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #176
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nợ

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Ta về thắp lại thơ ngây
    Để nghe trong gió lay lay tiếng lòng
    Vầng trăng một dáng cong cong
    Như con thuyền mộng đi vòng... chưa thôi..

  7. #177
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Nợ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Vầng trăng một dáng cong cong
    Như con thuyền mộng đi vòng... chưa thôi..
    Ru hời tìm thưở trong nôi
    Để đêm sống lại quãng đời ầu ơ

  8. #178
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Nợ

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Ru hời tìm thưở trong nôi
    Để đêm sống lại quãng đời ầu ơ
    Ầu ơ... quạt gió đang chờ
    Em thiêm thiếp giấc để mơ tìm về...

  9. #179
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Nợ

    Ta chẳng nợ ta chẳng nợ người
    Không mình nắng vẫn cứ hồng tươi
    Vườn yêu búp ái chen nhau vẫy
    Gọi gió đưa mây nhoẻn miệng cười.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  10. #180
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Nợ



    Biệt

    Đời thay đổi mỗi sớm mai thức dậy
    Nắng quên về gõ cửa rọi niềm vui
    Giọt nước mắt hôm qua cũng ngủ vùi
    Ta khép cửa khóa trái tim vào đá

    Hai làn đường, quen mỗi mình kẻ lạ
    Bước vô tình va nỗi nhớ vào nhau
    Thả hư không chiếc duyên nợ bạc màu
    Cuốn theo sóng mảnh tình đêm gối chiếc

    Rót chén này, rượu cuối ngày tiễn biệt
    Trả yêu thương về lại với yêu thương
    Gói lặng câm trọn một kiếp vô thường
    Chôn quá khứ vào dòng sông ký ức

    14.04.2010

Trang 18 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 81617181920 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •