Trang 10 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast
Bài 91 đến 100/265

Chủ đề: Viết cho yêu thương

  1. #91
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Ta bóc sạch lớp vỏ đời trần trụi
    Xé tan hoang mảnh trời đất thiên thanh
    Đốt ra tro sự giả tạo trong lành
    Tàn phá hết khuôn mặt cười gian dối

    Và nghe tiếng những ngày xưa mời gọi
    Rượu tròng trành, rộn rã cuộc đỏ đen
    Vũ trường đêm lâp lánh những ánh đèn
    Cái lạnh lẽo của đường đua đẫm máu


  2. #92
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Em cứ phá những gì em thích phá
    Em hãy say men rượu đắng nồng cay
    Em sẽ quên những ngày tháng âu sầu
    Chỉ đọng lại nhớ và nhung sâu thẳm

  3. #93
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Một, hai tháng nữa chắc trôi mau
    Sẽ vấn vương chăng một câu chào
    Rồi em tạm biệt ... đâu ngày gặp ..
    Anh - em, duyên thừa, biết làm sao

    Ngày lướt bất ngờ ngang đời nhau
    Tình nghĩa nơi đâu kết chặt vào
    Khi chìm ngập trong bờ hạnh phúc
    Chẳng nhận ra rằng sống khác nhau

    Em khó neo thuyền ... khó dừng chân
    Vốn quen năm tháng bước phong trần
    Làm sao ngừng được nơi không thể
    Đau xót thêm nhiều cảnh thế nhân

    3.10 (AL)

  4. #94
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Giờ này thơ nhuộm chút men cay
    Sưởi ấm nhớ nhung giấc lạnh này
    Chăn đơn gối chiếc sầu gác vắng
    Ngồi đếm canh tàn trong cơn say

    Bình đâu lăn lóc giữa bão giông
    Men rượu dâng theo nhớ trong lòng
    Bên nớ ngủ rồi - bên này thức
    Để tự quặn lòng trong nhớ mong

    Uống hết ly này - ly nữa không
    Đêm chưa tàn hết, chửa quay mòng
    Ngân hà còn đấy, đang lấp lánh
    Ta đón ngàn sao với rượu nồng

    20.11.09

  5. #95
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Đọc thơ mà nghe nhiều trăn trở quá Mthy ạ. Chúc em vui với mỗi ngày mới đến và đi đến tận cùng ước mơ..

    Trăn trở


    Ngó dải Ngân Hà thương cầu Ô Thước
    Biết mai này còn bắc giữa mùa Ngâu
    Mai xa lắm, còn Ngưu Lang-Chức Nữ
    Để mùa về lối cũ ngược tìm nhau?

    Ly rượu rót, đắng lòng ai câu hỏi
    Cạn ly rồi xuyên đáy cốc soi ta
    Ngày dài lắm, liệu niềm tin sống nổi
    Hay thóp thoi gục chết cuối xuân tà?

    Thôi hãy cứ theo mặt trời sải cánh
    Nếu còn duyên còn có buổi quay về
    Mình bé nhỏ mệnh trời không lật được
    Thì thôi đừng nghĩ nữa những tái tê

    Ly rượu cạn, là chôn lòng day dứt
    Những toa xe dẫu biết khó khứ hồi
    Ngày khép lại là mở ra ngày mới
    Hành trang này kiên nghị khoác vai thôi...

    PL 20.11.09

  6. #96
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Nhớ em

    Gần chín năm dần qua với đổi thay
    Em giờ sao, còn sống hay đã mất
    Cảnh ngày xưa hiện lên còn rất thật
    Ngỡ quên rồi giữa tất bật, bon chen

    Cái lạnh này tường nửa lạ nửa quen
    Mang buốt giá về chong đèn quá khứ
    Giọt tang thương nặng nề rơi tuần tự
    Cuốn ngược dòng lịch sử trở về xưa

    Đông năm ấy giọt sương lạnh đọng vừa
    Gieo rét đậm vương lưa thưa thềm cửa
    Buổi sáng sớm giấc nồng còn nhầy nhựa
    Đã bàng hoàng, còn - mất cứa trong tim

    Đường thênh thang ta hoảng hốt kiếm tìm
    Vẫn bế tắc ... bặt bóng chim tăm cá
    Bụi thời gian chẳng phủ mờ tất cả
    Trong lốc đời - ta quỵ ngã hoài mong

    30.11.2009

  7. #97
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Em đến với ta trong mùa ve gọi phượng
    Khi đêm về bầu bạn rượu cùng trăng
    Khi niềm vui ẩn dưới những dấu bằng
    Của phép cộng các trò chơi hoan lạc

    Giữa biển đời trái tim ta ngột ngạt
    Sợ loài người, sợ rách nát yêu thương
    Em bên ta - bao kẻ thấy bình thường
    Bởi lòng họ đầy mưu toan - gian trá

    Rồi rời ta trong mùa đông buốt giá
    Cơn mưa ròng đổ lệ tiễn đưa em
    Nắm chặt tay giữa trời đất ướt mèm
    Ta căm hận hết loài người thâm độc

    1.12.2009

  8. #98
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Chưa bao giờ ta tha thứ cho ta
    Trong cái chết của em ngày hôm ấy
    Biết bao lần cứ vội choàng tỉnh dậy
    Là nhói lòng - là đau xót vây quanh

    Giấu niềm đau bằng ly rượu tròng trành
    Dòng quá khứ theo nhau về lần lượt
    Giữa dòng xe tấp nập người sau trước
    Em nằm im - ta chết lặng nửa đời

    Ta ôm em trong tiếng khóc chơi vơi
    Em thoi thóp trên đôi tay - nóng hổi
    Dòng máu chảy - ta cất bao tiếng gọi
    Nhưng im lìm - em chết giữa hoàng hôn

    1.12.2009

  9. #99
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Thơ buồn quá MT!!!!!!!

  10. #100
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Hoàng thạch các

    Lối xưa khép lại cổng rào
    Để niềm đau cũ chìm vào thời gian
    Thôi đừng day dứt tìm sang
    Người xưa chắc đã thiên đàng nhẹ bay...

    p/s: Mthy, đừng nghĩ chuyện cũ nữa em... Kỷ niệm buồn sẽ như tơ nhện, càng rút càng dài, càng dan díu càng siết mình nghẹt thở. Mong Mthy luôn nhìn về phía trước mà vui.

Trang 10 / 27 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •