Ngày..
Đang ngủ trưa thì reng...reng. Bật dậy bốc máy.
- Có phải ....đó không ạ?
- Đúng rồi, mời chị hỏi!
- Cô ơi, vui lòng cho con hỏi, chồng con có con với người khác rồi con phải làm sao hả cô? Con đánh ghen bằng axit thì có làm sao không cô?
- Chị cứ bình tĩnh nói em nghe, em sẽ giúp chị! trước khi nói chuyện phòng khi rớt mạng nên em giới thiệu em là.......còn chị tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con 32 tuổi cô ơi, con là D ở PN.
- Vậy chị cứ gọi chị em được rồi nhé chị...
Nhưng vẫn cô xưng con...
Câu chuyện kéo dài 101 phút 25 giây....Nghe xong mình mới ngớ người chẳng lẽ giọng mình hôm nay già vậy sao? Thế mà hôm trước có người còn tưởng mình mới 25.