Chào Loa kèn tháng tư. Triplec không sinh vào tháng tư như bạn nhưng cũng yêu hoa loa kèn lắm, loài hoa giản dị mà thanh cao. Mỗi năm tới mùa hoa loa kèn Triplec bao giờ cũng phải tìm mua hoa loa kèn về cắm trong nhà. Bởi mùa hoa qua mau lắm nên những ngày tháng tư Triplec chỉ cắm hoa loa kèn thôi, cứ như sợ không cắm kịp thì hoa sẽ đi mất...

Gửi tặng Loa kèn tháng tư mấy bông hoa loa kèn Triplec mới cắm... hồi tháng tư vừa rồi Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.

Thân mến
Triplec





Loa kèn - loài hoa của tháng tư Hà Nội.

Bắt đầu nở từ cuối tháng 3, đến khoảng đầu tháng tư thì hoa loa kèn hầu như tràn ngập các phố phường Hà Nội. Ở bất cứ góc phố nào bạn cũng có thể gặp hình ảnh những chị, những cô hàng hoa đang đạp xe hay đang đứng đón khách với những rổ hoa đầy những nụ hoa thon dài trắng xanh. Những bông hoa hơi hé nụ để lộ mầu trắng tinh khiết với những nhị hoa vàng tươi tỏa mùi thơm thoang thoảng. Những ngày này trong nhà của hầu hết người Hà Nội, dù sang dù hèn, cũng có một lọ hoa loa kèn. Ai cũng muốn mua và trưng loài hoa trông giản dị mà thanh cao này bởi mùa hoa qua mau lắm. Hoa chỉ rộ trong vòng 2 -3 tuần cho tới cuối tháng tư là vãn hẳn. Sang tới đầu tháng 5 hiếm lắm mới lại gặp một hàng hoa có bán hoa loa kèn trên phố. Có lẽ hoa biết mình đẹp nên chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn để người đời đủ cảm nhận vẻ đẹp của hoa để mà ngẩn ngơ, mà mong chờ cho tới mùa sau...

Những bông loa kèn này mình may mắn mua được hôm vừa rồi khi qua phố gặp chị hàng hoa bán rong trên rổ còn một bó loa kèn. Hoa cuối mùa nên hơi gầy nhưng vẫn trưng đủ nét đẹp của hoa.


Triplec 4.2009