Anh ứ mặc gì với chị Taken ơi,
Em rất thích nghe cái dòng nhạc Ả-rập, Hồi giáo ấy lắm ạ, nếu có cho em thưởng thức với nhé
Em xin cám ơn ạ
Anh ứ mặc gì với chị Taken ơi,
Em rất thích nghe cái dòng nhạc Ả-rập, Hồi giáo ấy lắm ạ, nếu có cho em thưởng thức với nhé
Em xin cám ơn ạ
Có 1 bài của theo kiểu pop ả rập đây. Bác tazang nghe thử nhé, bài này mà vừa nghe vừa xem bác tazang múa bụng thì phê lắm đây.
Mèo Ả Rập
Last edited by NHỘNG; 14-05-2009 at 03:50 PM.
Bài này rất hay, em post một lần trên MX rồi, chắc anh ko down
Phiên chợ Ba Tư là tác phẩm của Albert William Ketèlbey, nhạc phẩm đc chia thành 9 cảnh:
Cảnh 1: Những người đánh lạc đà đang tới chợ
Cảnh 2: Những kẻ hành khất đang cầu xin bố thí
Cảnh 3: Sự xuất hiện của nàng công chúa xinh đẹp
Cảnh 4: Những người làm trò tung hứng trong chợ
Cảnh 5: Những người làm trò dụ rắn trong chợ
Cảnh 6: Đức Kha-lip (vua Hồi giáo) đi qua chợ
Cảnh 7: Những kẻ hành khất lại lên tiếng cầu xin
Cảnh 8: Những người đánh lạc đà tiếp tục lên đường
Cảnh 9: Chợ trở nên vắng vẻ, hoang vu
Phiên chợ Ba Tư
Thank MOD nha, lâu lắm mới được nghe lại bài này
Nhớ lắm.....xe đạp đờ-mi cuốc, handphone lòng thòng, chở Em trên dóng ngang xe.......
Chẳng may va quẹt.... nhẹ cái là giật mình thon thót nên rất nhớ bản này Mod ah
.................................................. .........................
Hai mươi hai năm, thời gian trôi như một bản nhạc ấy nhỉ
p/s: sozi các bạn, tâm tư hồi tưởng tí đừng mắng Người rừng lẩm cẩm nha
Last edited by Tazang; 14-05-2009 at 06:01 PM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Thanks KTMQA. Chị đang nghe nhạc em pot.
tuyệt vời, nhà chị cũng có đĩa này, xong bị phủi bụi. giờ nghe lại hay quá.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera