Cám ơn mọi người đã ghé thăm và chăm sóc quán.
Tình
"Vẫn ước ao một lần có tội
Để dại khờ gối mộng cùng say"
Sao mà thảm thiết thế?!?
Cám ơn mọi người đã ghé thăm và chăm sóc quán.
Tình
"Vẫn ước ao một lần có tội
Để dại khờ gối mộng cùng say"
Sao mà thảm thiết thế?!?
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
ĐƯA TAY ..!
Đưa tay hứng chiếc lá vàng
Gom nghìn tơ mảnh mênh mang lưng trời
Đưa tay hứng chiếc lá đời
Gom thành làn gió chơi vơi gởi người
Đưa tay hứng giọt nụ cười
Chút bâng khâng – chút buồn vương cuộc đời
Tay đưa nhung nhớ gọi mời
May thành nắng ấm cho người che mưa
Tay đưa cơn gió lưa thưa
Kẻo không gió khóc làm mưa bây giờ
Dạ thưa xin gió đừng hờn
Đừng vơi sợi nhớ một thời có nhau …
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống