Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... LastLast
Bài 91 đến 100/128

Chủ đề: Tình ...

  1. #91
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Tình ...

    Im lặng!
    Mênh mông khoảng trống đôi mình
    Đâu là nỗi nhớ đâu tình đậm sâu?
    Cầu duyên gẫy nhịp phải chăng?
    Đêm thâu ai tỏ cùng trăng nỗi sầu
    Lặng im bão ẩn vào ngâu
    Giấu tình nuốt hận xóa mầu thời gian
    Giọt nước nào nỡ dâng tràn?
    Hay là chén vỡ trăm ngàn mảnh yêu?

  2. #92
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Tình ...

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Im lặng!
    Mênh mông khoảng trống đôi mình
    Đâu là nỗi nhớ đâu tình đậm sâu?
    Cầu duyên gẫy nhịp phải chăng?
    Đêm thâu ai tỏ cùng trăng nỗi sầu
    Lặng im bão ẩn vào ngâu
    Giấu tình nuốt hận xóa mầu thời gian
    Giọt nước nào nỡ dâng tràn?
    Hay là chén vỡ trăm ngàn mảnh yêu?
    Thướt tha một bóng dáng kiều
    Để ai nỗi nhớ tim liều đi hoang
    Cầu duyên gãy nhịp vai choàng
    Bão gào sóng thét phai màu thời gian
    Mưa ngâu che ánh trăng vàng
    Khói buông dây biếc ngỡ ngàng trời xuân
    Vó câu gõ bước gian truân
    Hồn bay phách lạc trời nhuần tím than
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  3. #93
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình ...

    Tình yêu như hạt sương đêm
    Giọt rơi tí tách,giọt mềm bờ vai
    Tình yêu như nắng ban mai
    Vấn vương trên tóc ,trang đài xinh xinh.

    Tình yêu tựa ánh bình minh
    Mặt trời buổi sớm ,muôn nghìn nhớ thương
    Tình yêu tựa những con đường
    Hoàng Lan rợp bóng ,thơm hương nồng nàn

    Tình yêu như đóa mai vàng
    Mùa xuân hé nụ ,nhẹ nhàng đong đưa
    Tình yêu như những cơn mưa
    Tung bay theo gió ,lưa thưa vườn chiều .

    ........................NSCĐ 9.8.09
    Last edited by ngoisaocodon; 13-08-2009 at 11:33 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  4. #94
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Tình ...

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Thướt tha một bóng dáng kiều
    Để ai nỗi nhớ tim liều đi hoang
    Cầu duyên gãy nhịp vai choàng
    Bão gào sóng thét phai màu thời gian
    Mưa ngâu che ánh trăng vàng
    Khói buông dây biếc ngỡ ngàng trời xuân
    Vó câu gõ bước gian truân
    Hồn bay phách lạc trời nhuần tím than
    Em như nhị rữa hoa tàn
    Đắng cay vùi dập muôn vàn trái ngang
    Chẳng đừng nhẹ bước đi sang
    Duyên mà chẳng phận bẽ bàng mua thêm
    Kín bưng giấu giữa màn đêm
    Làm sao ước nguyện trầu têm thuốc mời
    Anh người quân tử ghé chơi
    Câu thơ để lại thêm lời đớn đau

  5. #95
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Tình ...

    Say rồi em ạh anh sai
    Chén vui đâu phải uống hoài mới vui

  6. #96
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tình ...

    Khi yêu...
    Ta bỗng dại khờ
    Sẵn sàng chờ đợi...
    Mấy giờ cũng cam.

    Khi yêu ....
    Dẫu ở Bắc Nam
    Cũng mong dính chặt ...
    Như sam chẳng rời.

    Khi yêu ......
    Ta bỗng nói lời
    Ngọt ngào say đắm ....
    Như mời tình ai .

    Khi yêu ...........
    Mơ ước kề vai
    Trao nhau tâm sự...
    Đêm ngày nhớ thương.

    Khi yêu ....
    Hơi thở vấn vương
    Vùi trong thân thể ...
    Như sương lan dần.

    Khi yêu ....
    Ngày tháng bần thần
    Như mong ,như đợi ...
    Lâng lâng cõi lòng.!!!
    Last edited by ngoisaocodon; 13-08-2009 at 11:49 PM.
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

  7. #97
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Tình ...

    Ước mơ cả một đời người
    Nếu hoàn tâm mãi ngậm cười niềm vui
    Xa gần khách khứa tới lui
    Ngồi bên mâm nhậu thoảng mùi hương say
    Yêu thương tay mãi trong tay
    Đắng cay để đợi một ngày cho nhau

  8. #98
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Tình ...

    Trăng say treo một chữ tình
    Người say người ới một mình cơn say
    Trăng say ngọc nữ múa may
    Người say người ngã lăn quay cùng trời
    Trăng say óng ánh tơ mời
    Người say người ụa ra lời đắng cay
    Trăng say vàng ửng mặt mày
    Người say nghiêng ngã ngàn ngày đỏ gay
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  9. #99
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tình ...

    Lâu lâu anh mới về nhà
    Hỏi thăm anh đã bôn ba chốn nào
    Vườn tình, cửa kín cổng rào
    Hỏi thăm anh đã chốn nào bôn ba?

    p/s: Khỏe không Lão? Đi đâu, lâu lâu mới thấy xuất hiện hen...

  10. #100
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Tình ...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lâu lâu anh mới về nhà
    Hỏi thăm anh đã bôn ba chốn nào
    Vườn tình, cửa kín cổng rào
    Hỏi thăm anh đã chốn nào bôn ba?

    p/s: Khỏe không Lão? Đi đâu, lâu lâu mới thấy xuất hiện hen...
    Nàng hỏi: "nơi chốn bôn ba?"
    Lão rằng: "khắp chốn xông pha chiến trường"
    Ba quân chốn ấy một đường
    Hậu cung chốn ấy cũng đường lao lung
    Bốn bề trống giục thùng thùng
    Bạch bào chiến mã oai hùng bôn ba
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Trang 10 / 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 89101112 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •