Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Bài 31 đến 33/33

Chủ đề: Thơ Đường KBTY

  1. #31
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thơ Đường KBTY

    Trích dẫn Trích dẫn của khungbotinhyeu Xem bài viết
    PL ...^^

    Tôi vùi xuống vực mấy vần đen
    Chợt nhớ lời cô một chữ . Quèn !
    Chẳng dỗi do giường phai bóng cũ
    Không hờn bởi chiếu vắng người quen
    Cà bâm khắp cửa thằng lem luốc
    Đậu luộc quanh đời kẻ nhuốc nhem
    Cứ vẽ sang giàu như đã ước
    Rồi mai lại nhớ tiếc tên hèn


    KBTY
    Khungbotinhyeu

    Đừng vẽ quanh mình những lối đen
    Rồi thêm nhà rách với sân quèn
    Khách xưa về ngõ ngờ không biết
    Bạn cũ qua thềm tưởng chẳng quen
    Càng thấy màu sơn dây lấm láp
    Thêm buồn nét mực vấy nhơ nhem
    Cớ chi tự nhốt trong hồ thẳm
    Lại viết lên tên một chữ hèn...

    PL 19.6.09

  2. #32
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Thơ Đường KBTY

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Khungbotinhyeu

    Đừng vẽ quanh mình những lối đen
    Rồi thêm nhà rách với sân quèn
    Khách xưa về ngõ ngờ không biết
    Bạn cũ qua thềm tưởng chẳng quen
    Càng thấy màu sơn dây lấm láp
    Thêm buồn nét mực vấy nhơ nhem
    Cớ chi tự nhốt trong hồ thẳm
    Lại viết lên tên một chữ hèn...

    PL 19.6.09


    Trách PL....^^

    Cái bụng Lê thời thiệt quá đen
    Dùng anh để sánh mấy tên quèn
    Lờ câu ước hẹn đòi không nhớ
    Bỏ bạn thơ lòng bảo hổng quen
    Phảng phất âu đầy trăm mối lẫn
    Đưa đùng cũng trọn vạn sầu xen
    Dưa cà muối mặn em đành bỏ
    Lấy kẻ giàu sang ...Tội phận hèn


    KBTY
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

  3. #33
    Member PhotobucketPhotobucket khungbotinhyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    California
    Bài viết
    127
    Thanks
    0
    Thanked 12 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Thơ Đường KBTY

    Ku ku ku

    Do đời phải gọi chú là ku
    Bởi tính gì same một kẻ thù
    Tóc bạc mà như thằng nhóc nhỏ
    Chân chùn vẫn giống kẻ phàm phu
    Mồm ra đạo lý hù con nít
    Mõm thốt lời thơm dọa chuột chù
    Ấy cũng từ lâu làm Tỉn , Tý
    Nên đừng có tưởng Bố là ngu

    Bố ku
    Last edited by khungbotinhyeu; 13-11-2009 at 03:11 PM.
    Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!

Trang 4 / 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Chủ đề tương tự

  1. Kbty
    By khungbotinhyeu in forum Tuyển Tập Thơ Niềm Riêng
    Trả lời: 8
    Bài cuối: 07-09-2009, 05:48 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •