Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt
.................................................. .................................................
Nhập thế cục bất khả vô văn tự,
Chẳng hay ho cũng húng hắng một vài bài
Huống thân danh đã đỗ tú tài
Ngày tết đến cũng phải một vài câu đối.
Đối rằng:
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt
Viết vào giấy dán ngay lên cột
Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay ?
Thưa rằng: hay thực là hay!
Chẳng hay sao lại đỗ ngay tú tài ?
Xưa nay em vẫn chịu ngài ...
Trần tế Xương
Ai ở trong VT ngày cũ lấy 2 câu trên là chữ ký nhỉ? Đố các bạn đấy?
Last edited by NHAT NGUYET; 08-07-2009 at 10:59 PM.
Ngã kim nhật tại tọa chi địa
Cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi
Chữ ký này của ai? ai nhớ nhỉ?
Bác Phù có trí nhớ tốt thật, đúng là của lão ấy ấy!
Của Nikon010 người có những bức hình rất thơ ngày nào đấy! không biết giờ lưu lạc phương nào nhỉ?
Còn chữ ký:
Một trà một rượu một đàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà
Là của CB79, một người tuổi trẻ tài hoa, là PB của những PB, giờ cũng biệt vô âm tín, tiếc thật!
P/s: Lại đố mọi người, ai là chủ nhân của cái avatar (hay chữ ký nhỉ?) một người vát cái chày đi mãi miết... ???
Last edited by NHAT NGUYET; 10-07-2009 at 05:30 PM.