Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
Nhìn mấy cái tranh của Oa Nữ mình lại nhớ ngày xưa...cái gì cũng biết một chút, đan, thêu, cắt, may...
Nhưng bây giờ TP thấy có cách thêu nhanh mà hay lắm có bán sẵn vải,mẫu, chỉ cho mình, thêu theo ô màu sẵn ...làm tranh treo tường nhìn rất đẹp. Nếu khi nào có thời gian rỗi...Hì, mà cái gì qua rồi khó quay lại lắm.
Chúc Oa Nữ mãi xinh đẹp

Kiểu như thế này này
Tranh thêu sưu tầm.
Những mẫu trên ON thêu cũng là những mẫu in sẵn và có chỉ thêu, khung luôn...Rất tiện và dễ. Còn những mẫu như TP pot lên đó ON cũng thích lắm, nhưng chưa thử thêu qua,chỉ mua về treo ở nhà thôi.
Về may mặc cũng thế, ở bên đây ON cũng hay mua những mẫu quần áo trên giấy rồi về cắt may, (xong cũng chỉ để biết khả năng mình đến đâu thôi) chứ cũng ko hay mặc đến. Hì hì.
Cám ơn lời chúc của TP, Ở tuổi mình bây giờ chỉ mong được khoẻ mạnh thôi chứ hòng gì mong xinh đẹp nữa hở TP. Hoa nở, hoa tàn, hoa rơi rụng...Đời người ai cũng chỉ có một thời. Và ON cũng đã tận hưởng đến tận cùng của thời vận mình đã định rồi...Và...Cũng rất bằng lòng...