Mục lục
.......
THIẾU NỮ NGỦ NGÀY
Muà hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
Mấy bài này hay wá, em ké 1 bài nhé cô
******************
Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
*******************
Vịnh đàn bà
Tạo hóa sinh ra phận đàn bà
Liễu đào e ấp giáng tiên sa
Hai núi trơ trơ, cùng tuế nguyệt
Một khe thăm thẳm,quyện hương hoa
Nằm dưới trượng phu,đâu mất mặt
Ngồi trên quân tử,chẳng kêu ca
Chớ bảo ngọc nhân là thị hĩm
Anh hùng cũng tự đó mà ra
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .
Quả mít
Thân em như quả mít trên cây
Vỏ nó sù sì, múi nó dày
Quân tử có yêu thì đóng cọc
Xin đừng mâm mó nhựa ra tay
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .
Không chồng mà chửa
" Cả nể cho nên hoá dở dang,
Nỗi niềm nàng có biết chăng chàng.
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu sao đà nảy nét ngang.
Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa ?
Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
Quản bao miệng thế lời chênh lệch,
Không có, nhưng mà có, mới ngoan! "
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .