Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 16/16

Chủ đề: Thơ Hồ Xuân Hương

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Thơ Hồ Xuân Hương

    Trích dẫn Trích dẫn của ngoisaocodon Xem bài viết
    Không chồng mà chửa

    " Cả nể cho nên hoá dở dang,
    Nỗi niềm nàng có biết chăng chàng.
    Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
    Phận liễu sao đà nảy nét ngang.
    Cái nghĩa trăm năm chàng nhớ chửa ?
    Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
    Quản bao miệng thế lời chênh lệch,
    Không có, nhưng mà có, mới ngoan! "

    Bài này hay wá

    Liễu 了 : ý nói người con gái , nảy thêm nét ngang là thành chữ Tử 子: nghĩa là con ... HXH chơi chữ kinh thiệt ..
    .

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Thơ Hồ Xuân Hương

    Lấy Chồng Chung

    Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
    Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
    Năm thì mười họa hay chăng chớ,
    Một tháng đôi lần có cũng không.
    Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm
    Cầm bằng làm mướn, mướn không công,
    Thân này ví biết dường này nhỉ
    Thà trước thôi đành ở vậy xong.

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •