Bài 1 đến 10/247

Chủ đề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

Hybrid View

  1. #1
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Hạc ơi ! Nữ có người ...rồi
    Hòa ơi! Thôi nhé chớ ngồi mà mong
    Biết rằng Khác mà nó xong...
    Sẽ quất con ngựa truy phong.... chạy làng
    Last edited by Lê_Minh_Hòa; 02-08-2009 at 11:37 PM.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Nữ em ngày đêm ngẩn ngày ngơ
    Thương nhớ anh Khác xác xơ mất rồi
    Thôi thì Hoà, Hạc anh ơi
    Mình là bạn nhé, chơi chung một nhà ( NR đó):-P
    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Hạc ơi ! Nữ có người ...rồi
    Hòa ơi! Thôi nhé chớ ngồi mà mong
    Biết rằng Khác mà nó xong...
    Sẽ quất con ngựa truy phong.... chạy làng

    Công lao khổ cực bao ngày
    Bây chừ Nghĩ Khác hớt tay mất rồi
    ...Hoà,Hạc ơi....Làm bạn thôi
    Sông Sài Gòn..nhảy cho rồi anh ơi

    Sơn kia ẻm đã Rả nhời
    Một lòng một dạ suốt đời...chỉ yêu có thằng Nghĩ Khác thôi anh à
    Last edited by LÃO HẠC; 03-08-2009 at 02:50 AM.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •