Bài 1 đến 10/247

Chủ đề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    hôm nay tình cờ chuột đọc được bài thơ này, nên đêm tặng cho chị nè:

    Sơn nữ
    Thôi em cứ non cao dạo bước
    Biết làm chi thế sự thăng trầm
    Tình, như hoa dại ươm cỏ biếc
    Theo chân anh mỗi nhịp âm thầm...

    Vĩnh Hảo
    Cuộc đời này có ai trọn vẹn
    Đôi khi tìm hạnh phúc trong bon chen
    Dối trá, ỡm ờ, ích kỷ, nhỏ nhen
    Lòng tốt , chân thành bị nghi thành giả tạo
    Mặc kệ.....
    Không quan tâm thế sự đảo điên
    Miễn lòng mình thanh thản, không ưu phiền
    Tình dẫu có cũng xin đành chôn kín
    Âm thầm đi... như cỏ dại vươn lên
    Hạnh phúc đôi khi chẳng thể gọi tên
    Giản đơn thôi...
    Bằng lòng với những gì ta có...
    Hạnh phúc...
    Đâu có xa vời...


    p/s: Cảm ơn chuột nhiều nha, vì đã tìm cho chị một bài thơ hay.
    Last edited by sơn_nữ83; 14-07-2009 at 08:39 AM.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •