Bài 1 đến 10/247

Chủ đề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

Threaded View

  1. #11
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Unhappy Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    "Làm đàn bà rất tuyệt, vì ta có thể làm cho một người đàn ông hạnh phúc, có thể tạo ra những sinh linh, có thể tự quyết định cuộc đời mình".

    Liệu một người đàn bà có thể làm được cả 3 điều đó sẽ là người đàn bà hạnh phúc?Một thiên thần kháu khỉnh đáng yêu, một con đường dài thăm thẳm phía trước dẫu biết chắc không dễ dàng gì nhưng vẫn quyết định sẽ đi. Mới chỉ là những bước chập chững ban đầu trên con đường đầy chông gai ấy...Vậy mà nhiều lúc cảm thấy nản, thấy hoang mang đến cùng cực. Không có bóng dáng của hối hận, không có ám ảnh của tiếc nuối. Chỉ là một chút gì đó xót xa.Hôm qua còn đầu gối tay ấp, còn mặn nồng bên nhau, nay thành người xa lạ.Khi tan vỡ, đàn bà bao giờ cũng nhận thiệt thòi hơn, luôn bị người đời nhìn với ánh mắt thương cảm,cơ hội đi tìm hạnh phúc mới thật gian nan lắm. Trong khi đàn ông bỏ vợ lần 2, lần 3...vẫn dễ dàng tìm được cho mình một bến đỗ mới.Không hiểu họ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?Khi vẫn ngôi nhà đó, vẫn căn phòng đó....nhưng không phải là người đàn bà hôm qua họ từng mặn nồng chia sẻ?

    Nghĩ kỹ thì để được là một người đàn bà hạnh phúc, mình đã đạt được 2 phần 3, thế đã là hạnh phúc mà nhiều người phải mơ ước.Hôm nay dẫu có buồn, có hụt hẫng đến bao nhiêu mình vẫn phải đối mặt,không được phép buông xuôi...Không được phép, không thể nào...Khóc! Vẫn có thể ngồi khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Cái cảm giác được khóc thành tiếng, không phải cắn chặt môi kìm tiếng nấc khiến người ta có cảm giác như được giải thoát, để rồi thấy lòng mình nhẹ nhõm bao nhiêu.

    Gặp trời mưa có ai muốn mình ướt,ai cũng muốn, cũng cố tìm cách trú. Nhưng nếu không kịp tránh, bị ướt, cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Thậm chí đôi khi tắm mưa thật thú vị.Nỗi buồn của mình cũng vậy thôi. Ngày nào chẳng có chuyện.Tắm trong những nối buồn, dù lớn dù nhỏ. Mình đã quen với áp lực,với nỗi buồn,cô đơn, dối trá, với những sự thật trần trụi đau lòng rồi. Nếu không kịp tránh mưa thì hãy tắm mưa đi. Chấp nhận và vượt qua, đã và sẽ như thế.

    Đã và sẽ có nhiều đêm mất ngủ như hôm nay.Biết chắc là thế. Không muốn tưởng tượng ra con đường phía trước quanh co, khúc khuỷu thế nào. Biết đâu đi đến cuối con đường sẽ gặp một người đàn ông đứng đợi ở đó.Khi ấy, có thể mình sẽ hiểu làm đàn bà tuyệt vời như thế nào
    .

    "Làm đàn bà rất tuyệt, vì ta có thể làm cho một người đàn ông hạnh phúc...."
    Last edited by sơn_nữ83; 11-07-2009 at 02:31 AM.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •