Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết


Con trai thương yêu!
----
Mẹ yêu con và nhớ con nhất trên đời.
Ngủ ngoan nhé bé yêu của mẹ
Chắt chiu này dành để cho con
Dẫu đời hạnh phúc chẳng tròn
Đắng cay mẹ cũng vì con cam lòng

Con là ngọn nến hồng đời mẹ
Làm khô bao giọt lệ ngày qua
Ngủ ngoan con ngủ đi mà
Bé yêu của mẹ, của bà, của ông


Thiên thần của Sơn nữ đáng yêu quá. Triplec ghen với Sơn nữ rồi. Có mấy dòng chia sẻ cùng em. Chúc Sơn nữ luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và hạnh phúc bên cục cưng của mình.

Thân mến
Triplec