hị hị. cái chòi này cất hồi nào mà sao bây giờ em mới thấy nhỉ. lạ quá, chắc chị lại giấu thằng em , ko mời vô ăn "tân gia" í nhầm ăn " chòi mới" phải ko? hic hic.
1 ngày ý nghĩa như này mà ko uống mừng thì hơi phí. để em mang 1 chai XO tới nhá.
Chúc chị 20/10 vui vẻ mạnh khỏe, chúc thiên thần của chị hay ăn chóng lớn, ngoan nghe lời...
Last edited by Klosen; 20-10-2009 at 09:40 AM.
Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...
Chúc bé mau lớn để mẹ còn đi......
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chim em vừa xoẳn một gang
Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời
Chúc hai mẹ con Sơn Nữ luôn mạnh khỏẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé!
Chúc nhóc của SN càng lớn càng đẹp trai nha ^^
Chúc mừng SN bé con nhé, chúc bé con hay ăn chóng nhớn và ngoan ngoãn nhìu
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Lâu lắm rồi không được gặp Sơn Nữ. Nhắn tin thì cũng không được! Làm cách nào để liên lạc được với SN đây?
Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
Trăm năm núi ngắn vách bám leo
Bạch long sứ
Chòi lá, chị iu ơi! có ai ở nhà không?
Cho em bát nước chè xanh nào! 1 đĩa cọ luộc nữa nhé, hihi![]()
Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời:
Dạ, cảm ơn anh bachlong đã quan tâm tới SN nha. dặt dẹo ốm cả tuần, hôm nay mới khá hơn đó anh.Công việc cũng bận nên it onl. Anh rảnh ghé thăm chòi lá của em, nếu k thấy chủ nhà ra đón tiếp đc, đừng giận em nha
Có chị đây em ơi. nước chè xanh thì lúc nào cũng sẵn, cọ thì mùa này chưa có em ơi, đợi khoảng 2 tháng nữa nhé![]()
Đến giọt nắng cũng lạnh