Trang 18 / 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 81617181920 ... LastLast
Bài 171 đến 180/247

Chủ đề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Bạch long đem nước từ dưới khe sâu mát lạnh và nước trời mưa tinh khiết đến cho nàng sơn nữ nấu nước và tắm gội.
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    Bạch long đem nước từ dưới khe sâu mát lạnh và nước trời mưa tinh khiết đến cho nàng sơn nữ nấu nước và tắm gội.
    Cảm ơn anh Bạch Long.như thế này da em lại thành da em bé mất.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Lữ khách lỡ tới đây rồi mong gia chủ làm ơn cho xin cốc nước được kg ạ? Cám ơn gia chủ trước nhá. Cầu cho gia đình gia chủ mạnh khỏe, làm ăn phát đạt để lần sau tới xin vài chai bia uống cho mát ruột
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Lữ khách lỡ tới đây rồi mong gia chủ làm ơn cho xin cốc nước được kg ạ? Cám ơn gia chủ trước nhá. Cầu cho gia đình gia chủ mạnh khỏe, làm ăn phát đạt để lần sau tới xin vài chai bia uống cho mát ruột
    Có nước ngọt lành tinh khiết từ trên trời đây. Rất cám ơn quý khách đã ghé qua nơi núi non rừng sâu này
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Gió lang thang trên đầu non đưa trăng sơn cước
    Dọc lối mòn dòng suối mang con nước xuôi len
    Sương tí tách trên từng chồi dậy men
    Để bình minh đan xen giữa ngàn hoa
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Gió vô tình mang hương ấm len về
    Mây nghiêng chao trên lối về cội rễ
    Mưa lang thang bỗng mân mê lá cọ
    Để ngàn hoa xen lá cỏ rực vàng
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  7. #7
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Lang thang dạo bước ghé nhà em
    Khách lạ hay quen đứng cửa Rèm?
    Vắt vẻo hai chân người mắc võng
    Phen này quyết trí..để rồi xem?

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Lang thang mấy ngày không về. Mở cửa vào nhà thấy nhiều tin nhắn để lại. Mọi người tới thăm lúc Sn không có nhà, để khách phải ra về,một miếng nước cũng không có, Sn thấy áy náy lắm ạ
    Hôm nay, trong không khí náo nức, rạo rực của ngày Phụ Nữ VN khắp các thôn xóm, ngõ ngách phố phường, SN cũng cảm thấy mình thực sự hạnh phúc khi nhận được lời chúc của các anh chị, các bạn,các em.Với SN, hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt,20/10, ngày thiên thần của SN cất tiếng khóc chào đời.Và hôm nay, 20/10/2009, thiên thần của SN tròn 2 tuổi.
    Yêu ngày 20/10 vô cùng!
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #9
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Một ngày nhiều ý nghĩa quá phải không SN? Chúc bé mau lớn và thương yêu mẹ thật nhiều nhé!

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Lang thang mấy ngày không về. Mở cửa vào nhà thấy nhiều tin nhắn để lại. Mọi người tới thăm lúc Sn không có nhà, để khách phải ra về,một miếng nước cũng không có, Sn thấy áy náy lắm ạ
    Hôm nay, trong không khí náo nức, rạo rực của ngày Phụ Nữ VN khắp các thôn xóm, ngõ ngách phố phường, SN cũng cảm thấy mình thực sự hạnh phúc khi nhận được lời chúc của các anh chị, các bạn,các em.Với SN, hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt,20/10, ngày thiên thần của SN cất tiếng khóc chào đời.Và hôm nay, 20/10/2009, thiên thần của SN tròn 2 tuổi.
    Yêu ngày 20/10 vô cùng!
    Có gió lúc nào cũng lượn quanh, quét dọn cho chòi lá của mây mà. Mây lang thang lâu quá làm gió cũng vô tình luôn
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Trang 18 / 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 81617181920 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •