Bão đã qua rồi ... chỉ còn lại chiếc chòi xơ xác, hoang lạnh!
Bão đã qua rồi ... chỉ còn lại chiếc chòi xơ xác, hoang lạnh!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Đến giọt nắng cũng lạnh
Có ai ở nhà không
làm ơn cho xin gáo nước.
Chào lữ khách ghé qua! than hồng lúc nào cũng âm ỉ, võng nằm thì khắp bốn góc chòi, trăng treo vằng vặc qua kẻ lá, gió thổi mơn man lướt khe chòi, mây vẫn trên đầu và sương, nắng vẫn ở trên cao. Không khí non cao sẽ đem lại những giấc ngũ tuyệt vời ... nhưng đề nghị quý khách đừng ngũ ở giữa chòi nhá ... dễ bị cảm lạnh vì hơi đất lắm.
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Vô nhà vắng chủ, tranh thủ làm một....rùi té