Trang 15 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 ... LastLast
Bài 141 đến 150/247

Chủ đề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

  1. #141
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    chắc vô tình lun đó, mà hữu ý nè
    Ai hữu ý thì mình cũng hữu tình
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. #142
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Chủ hộ vui lòng thánh tóan tiền điện và nước tháng 8 trước ngày 27/9/2009. Nếu không, chúng tôi sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ.
    Đọc cái comment của anh làm tim em giật thon thót. Híc, hôm trước bên em quên nộp tiền điện, bị cắt lúc đang giờ làm.
    Thế hết bao nhiêu tiền để em nộp luôn anh H ơi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #143
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Chủ hộ vui lòng thánh tóan tiền điện và nước tháng 8 trước ngày 27/9/2009. Nếu không, chúng tôi sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ.
    Có giấy báo không và vui lòng cho xem thẻ nhân viên công ty.
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  4. #144
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    haha... Chòi lá cọ, làm em nhớ quê quá chị ơi!
    Nhớ cái phố núi âm thầm ngủ trong sương quá
    Hà Nội thì đang mưa tầm tã. Ngồi làm việc nhìn qua cửa sổ, trời u ám, mưa...buồn quá em ơi. Và cũng nhớ nhà nữa. Chiều thứ 6 là người cứ lơ ngơ hết cả.hic
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  5. #145
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Chủ hộ vui lòng thánh tóan tiền điện và nước tháng 8 trước ngày 27/9/2009. Nếu không, chúng tôi sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ.
    Đã thanh toán hết năm 2009 cho bác từ hôm nọ rồi mà...
    Hôm nay chắc 7 tình????

  6. #146
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Mỹ Duyên's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    PT-SG-ĐN
    Bài viết
    455
    Thanks
    2
    Thanked 11 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Ai hữu ý thì mình cũng hữu tình
    Ô sờ kê chú Vô tình

    sr Chị SN: em đang phá nhà chị
    Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

  7. #147
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Hôm nay thấy anh vô tình k vô tình chút nào cả . Tốc độ comment dữ dội quá, như mưa HN chiều nay vậy, ào ạt....Trời mưa lạnh nên ở chòi lá lạnh lắm anh nhé. lại chỉ có một mình nữa. Nhưng đã tới rùi là phải ở lại trông nhà giúp em đấy nha.
    Hoá ra bị theo dõi sát sao luôn.
    Anh không thích bị lạnh đâu. Ở một mình sợ ma nữ. Ráng một vài ngày để chờ hầu quạt cho chủ nhân thì được chứ cho ở một mình hoài thì lại lang thang bị gậy thôi. Nở lòng nào mà như cơn gió vô tình vậy bà chủ
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  8. #148
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết
    sr Chị SN: em đang phá nhà chị
    Phá mái thoải đi em ơi, lâu lắm hôm nay nhà chị mới có người ghé chơi. Vui quá!
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #149
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Hà Nội thì đang mưa tầm tã. Ngồi làm việc nhìn qua cửa sổ, trời u ám, mưa...buồn quá em ơi. Và cũng nhớ nhà nữa. Chiều thứ 6 là người cứ lơ ngơ hết cả.hic
    Cứ vào gặp vô tình là người sẽ khoẻ lại và ấm nồng như uống thuốc tăng lực thôi
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  10. #150
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Chòi lá cọ của Sơn Nữ !

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Hà Nội thì đang mưa tầm tã. Ngồi làm việc nhìn qua cửa sổ, trời u ám, mưa...buồn quá em ơi. Và cũng nhớ nhà nữa. Chiều thứ 6 là người cứ lơ ngơ hết cả.hic
    Mưa buồn thật đó! Phải chi trời mưa thế này mà ở bên người yêu thì... có trời mới biết...!!!!

Trang 15 / 25 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •