Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 11 đến 20/33

Chủ đề: Thi sĩ...??

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Là thi sĩ nghĩa là điên nhiều lắm
    Đi trên mây và tắm ở bờ sông
    Răng xỉn vàng, chua lét, mặt ngông ngông
    Bắt gió vờn hoa, gạo trong nhà... hết còn đếch biết!
    Là thi sĩ nghĩa là yêu da diết
    Vợ của ta cũng giống... vợ người
    Vợ của người... chưa chắc đã của ta
    Bỡi chú "bắp ngô" nhiều tiền hớt mất...
    Là thi sĩ nghĩa là mơ như thật
    Thật là mơ lẫn lộn tùng phèo
    Bán cả gió, cả trăng ai dám bảo ta... nghèo
    Quần rách đáy... để cho thoáng mát.
    Là thi sĩ chân đi chữ bác
    Nhặt ý thơ, thêu dệt cuộc đời
    Nhưng cuộc đời... phỉnh gạt thằng tôi
    Nên thi sĩ, vẫn hoàn là.... thi sĩ
    ..........................................
    Last edited by Đôngkisốt; 14-05-2009 at 11:48 AM.

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default

    Là thi sĩ, nghĩa là như Bùi giáng
    Làm thơ điên mê mẩn thấm lòng người

  3. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Là thi sĩ chẳng bao giờ có tội
    Buồn vui đều đổ hết lỗi cho thơ...
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  4. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Thi sĩ...??

    Làm thi sĩ chẳng biết bơ vơ
    Vì quanh ta toàn thơ với thẩn

  5. #15
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Thi sĩ...??

    Là thi sĩ
    trút tơ lòng vào chữ
    Đến tàn hơi, gục chết chẳng ai hay
    Xuống mộ rồi, thơ ôm ấp trong tay
    Mà đất đá vô tri làm sao tặng

  6. #16
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thi sĩ...??

    Làm thi sĩ nghĩa là đi vẫn nghĩ
    Mồm nhẩn nha lảm nhảm chẳng trông đường
    Xe bóp còi inh ỏi bố vẫn ương.
    Tay vung vẩy xem thường người trần thế!

  7. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Thi sĩ...??

    Làm thi sĩ nghĩa là chẳng giống ai
    Trời quang mây tạnh thấy mưa bay
    Vườn hoang ngõ lạnh buông câu chữ
    Nối nhịp điệu vần nắm men say
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thi sĩ...??

    Làm vợ thi sĩ tức là đu với gió
    Ăn trong mơ và ngơ ngẩn cùng mây

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thi sĩ...??

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Làm vợ thi sĩ tức là đu với gió
    Ăn trong mơ và ngơ ngẩn cùng mây
    Làm vợ thi sĩ là đi mây về gió
    Ăn cơm trộn thơ và ngủ ở nhà hàng xóm
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Thi sĩ...??

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Làm vợ thi sĩ là đi mây về gió
    Ăn cơm trộn thơ và ngủ ở nhà hàng xóm
    Thân cò gồng gánh nỉ non
    Làm vợ thi sĩ eo thon vai gầy
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •