Hic, biết là nội quy " nên post thơ sưu tầm theo người sáng tác"
Nhưng hiềm một nỗi là nhiều bài thơ hay , mà Klosen lại không biết tên tác giả.vì vậy đành phải làm theo các này.Hy vọng các mod bỏ qua.(Biết luật mà phải phạm luật - thế mới khổ chứ)



2 - Viết cho anh
Xin anh đừng gửi sóng đến cho em
Biển lặng im sau những ngày giông tố
Có nghĩa gì đâu một cơn sóng nhỏ
Chỉ vô tình làm bèo bọt khơi xa
Xin anh đừng nhắc nữa những tháng ngày đã qua
Khi nỗi đau dài hơn hạnh phúc
Dòng sông xưa hai màu trong - đục
Nước mùa xuân lạnh ướt tim người
Động làm gì những kỷ niệm đầy vơi
Sương tình yêu hai mùa khói ảo
Câu yêu thương giờ phai màu áo
Ai đưa em về... phía ấy chiều buông
Về nghe anh, em khép lại hoàng hôn
Giọt sương xưa ngủ yên trên cỏ
Ánh trăng xưa dạt vào miền nhớ
Em khép mi buồn mơ giấc mơ xưa.


3 - Mưa Nhớ
Hạt mưa đầu tiên rơi
Tự trách mình có lỗi
Đã qua thời nông nổi
Vẫn chưa là của nhau
Những giọt rớt tan mau
Bầu trời đêm lại sáng
Làm sao tim thanh thản
Khi chúng mình mãi xa
Nỗi nhớ mưa nhạt nhòa
Kề môi trao hơi ấm
Nụ hôn nào ướt đẫm
Biết bao giờ trao người
Những kỷ niệm không tên
Day dứt hoài tim nhỏ
Để mưa về nỗi nhớ
Xin anh quay về đây


3 - Thơ Điên
Đời anh nghèo lắm.
Chẳng có gì ngoài trái tim anh
Nếu vì nghèo mà em nỡ bỏ anh
Thì em ạ !
Anh sẽ nghèo đi mãi
Nghèo điên cuồng trong vòng tay tình ái
Nghèo điên dại trong khối óc giai nhân
Nghèo kiết xác không vương chút bụi trần
Ôi ! Thiên nhiên vạn lý cao sang
Ai ? Đưa ta đến kiếp nghèo khổ đau

(Hàn Mạc Tử)