Núp đâu rùi pà chị????? em mở cửa trước rùi nà! xin mời pà chị zào!!!!!
Núp đâu rùi pà chị????? em mở cửa trước rùi nà! xin mời pà chị zào!!!!!
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
Thông báo khẩn! thông báo khẩn!
Với tình hình "cười giữa đêm" thế này! mẹ em ko ngủ đc & đã "chì chiết, mắng miết, nhéo nhiết" em nãy giờ, nếu em còn ngồi đây, mai sẽ bị "dây đằng dây, mạng trả nhà mạng" lun
Xin thứ lỗi em vì em rút lui sớm...mai dậy còn đưa nhóc đi học...hix...113 này dữ quá! hok thể phá nữa goy`
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
Last edited by Nhudadauyeu; 09-04-2010 at 11:50 AM.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!