Lâu lắm rùi hnay 2mẹ con mới đi măm măm nhỉ, 1 buổi tối tuyệt vời á, cười nhiều lắm lắm, bảo sao cứ mỗi lần sầu dâng là lại bị các em lôi đi, hnay uống nhiều mà ko say, chẹp, thế mà, buồn thì uống có say đâu, các em choáng nhá.
Thế là đã chốt đc 30-4, hí hí, nghĩ mà vui mà có động lực cố gắng hoàn thành cv để đi chơi, ham chơi quá. Năm ngoái mình, bạn cùng 2 đứa nhỏ đi chơi cũng vui nhỉ, năm nay có thêm 1 nhóc nữa, chắc vui hơn nhiều đó.
Nhớ ...lắm lắm...ko ai hiểu đâu nhỉ, haizzz, out vậy